Chị Phạm Thị Ngà, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Giao Thủy là một tấm gương giàu nghị lực. Vượt lên trên nỗi bất hạnh của bản thân, chị đã mạnh dạn trong kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động là người khiếm thị để họ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Chị Phạm Thị Ngà tẩm quất, bấm huyệt cho khách.
Bị khiếm thị bẩm sinh nhưng từ nhỏ cô bé Phạm Thị Ngà lại rất ham học. Vì vậy, gia đình đã tạo điều kiện cho con được học trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Là ngôi trường dành riêng cho những người khiếm thị, thời gian đầu mới học chữ nổi, dù khó nhưng Ngà không bỏ cuộc mà quyết tâm phải biết đọc, biết viết. Ngoài việc học văn hóa, Ngà còn được đào tạo nghề bấm huyệt, tẩm quất dành cho người khiếm thị.
Sau khi tốt nghiệp, chị kết duyên với anh Nguyễn Văn Linh cũng là người khiếm thị học cùng trường và trở về quê ở xã Giao Phong (Giao Thủy) lập nghiệp. Được sự giúp đỡ về kinh tế của gia đình, người thân, vợ chồng chị Ngà đã đầu tư mở cơ sở tẩm quất, bấm huyệt. Thời gian đầu mới hoạt động, cơ sở của chị gặp nhiều khó khăn do số lượng khách chưa nhiều, thu nhập thấp. Nhưng với sự kiên trì, tay nghề vững vàng và sự tận tâm với nghề, dần dần cơ sở tẩm quất, bấm huyệt của chị Ngà được nhiều người biết đến. Ngoài xoa bóp, tẩm quất, cơ sở của chị còn có phương pháp chườm ngải cứu giúp khách hàng giảm bớt đau đầu, vai, gáy, xương khớp… Có tháng, cơ sở của chị Ngà đón tiếp khoảng 400 lượt khách hàng. Ngoài hai vợ chồng là lao động chính, cơ sở của chị còn tuyển thêm 5 nhân viên cũng là hội viên Hội Người mù huyện với mức thu nhập trung bình từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên của cơ sở cho biết: “Tôi được Hội Người mù huyện Giao Thủy tạo điều kiện cho học nghề tẩm quất, bấm huyệt ở Hà Nội. Sau khi học xong tôi được chị Ngà nhận làm tại cơ sở. Với mức thu nhập ổn định, đủ để tôi trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, không phải phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, người thân”. Không chỉ tự tay gây dựng cơ sở ngày càng phát triển, chị Ngà còn tích cực truyền nghề cho các hội viên người mù có nhu cầu học. Chị đã đào tạo thành nghề cho 3 người, giúp họ có việc làm ổn định. Chị Ngà cho rằng, nghề xoa bóp bấm huyệt là nghề khó nhưng nếu người khiếm thị nỗ lực, học hành bài bản sẽ có thu nhập ổn định. Thời gian tới, chị Ngà dự định đầu tư thêm máy mát-xa xung điện để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh việc kinh doanh, chị Ngà còn là Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Giao Thủy. Chị luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên, thuyết phục những người khiếm thị trên địa bàn huyện tham gia tổ chức hội. Bên cạnh đó, chị cùng Thường trực Hội tạo điều kiện cho hội viên học chữ nổi; hướng dẫn hội viên thủ tục vay vốn và định hướng lao động, sản xuất, giúp gia đình hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích; duy trì các hoạt động nghề trong hội viên như chăn nuôi, buôn bán nhỏ, làm tăm tre, chổi đót… Ông Phạm Văn Miên, Chủ tịch Hội Người mù huyện Giao Thủy cho biết: “Chị Ngà có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong định hướng xây dựng và phát triển tổ chức hội cũng như chăm lo đời sống, tạo việc làm cho hội viên. Những nỗ lực của chị trong cuộc sống và công việc đã tiếp thêm nghị lực cho những người khiếm thị vượt qua hoàn cảnh, tự lập bằng sức lao động của chính mình, hòa nhập với cộng đồng”. Ngoài công việc, chị Ngà hiện có một gia đình hạnh phúc với 2 người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chị chia sẻ: “Tôi xác định phải làm việc để báo hiếu bố mẹ và nuôi con. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu mở thêm cơ sở lớn hơn để tăng thu nhập cho bản thân và tạo việc làm ổn định cho những người cùng cảnh ngộ”.
“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”(!) – Mất đi đôi mắt, cuộc sống của những khiếm thị thực sự khó khăn. Nhưng với ý chí, nghị lực của bản thân và với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Hội Người mù huyện, chị Phạm Thị Ngà đã khẳng định được mình, trở thành tấm gương sáng cho người khiếm thị./.
- Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Nữ CĐV quê Nam Định trên sân Hàng Đẫy được tìm kiếm: Mình thích xem bóng đá từ nhỏ
- Phở Nam Định: Thượng đế cũng lên thớt
- Kỳ Duyên nói gì về Hoa hậu Mỹ Linh, cặp đại gia và bị khán giả quay lưng?
- Clip: Bống Bống Bang Bang – Trung Thu Sớm Tại Nam Định
- Chuyện tình ‘yêu bất ngờ, cưới tốc độ’ và màn cầu hôn ‘không cưới anh già mất’ của cặp đôi lệch nhau chục tuổi
- Độc đáo nghệ thuật múa Sơn Quân – Trực Ninh Nam Định

-
Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
-
Mỹ Lộc: Phá sới bạc của anh em sinh đôi đúng ngày tân gia
-
Nam Định: Phát hiện thi thể Thượng uý công an tử vong trong chiếc ô tô nổ máy đậu bên bờ đê
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Về thông tin trụ móng cột điện lẫn đất: Đã có kết quả kiểm tra thực tế
-
Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
-
Nam Định: Phát hiện xe vi phạm, phạt “nguội” chủ xe
-
Thị trấn Quất Lâm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV
-
Ý Yên: Vượt đường ngang không quan sát, một học sinh bị tàu đâm tử vong
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
-
Nam Định: Clip phóng xe tốc độ cao, hai thanh niên bị ô tô tông văng hàng chục mét
-
Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
-
Đặc sản giò nóng 7 phút Nam Định
