‘Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh’.
Mới đây một tài khoản có tên T.D đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh một bé trai đeo khẩu trang ngồi một mình, không có người thân bên cạnh cùng nội dung:
“Không cầm được lòng khi thấy hình ảnh này mọi người ạ..
Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh.
Con mới 6 tuổi, mẹ f0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn. Mãi đến tối đói bón cho ít cháo mới chịu ăn, sau đó con ăn hết 1 miếng dưa hấu.
Ăn xong, cún chạy vào phòng bệnh tưởng làm gì, hoá ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi ngồi lại ngồi lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật.
Hỏi mãi ăn phở bò nhé – Vâng ạ…
Theo tìm hiểu được biết bé tên là Đình Tuấn, 6 tuổi. Khi ông nội có kết quả dương tính tất cả thành viên của gia đình đã được đưa đến khu cách ly tập trung. Sau đó mẹ và bà nội của bé trở thành f0 nên đã được chuyển đến quân y Lạng Giang điều trị.
Người bố là f1 hiện đang cách ly tại Lạng Giang. Bé Tuấn và em gái tiếp tục ở khu cách ly tập trung tại trường. Tới ngày 20/5 bé Tuấn được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để chờ kết quả. Sáng 21/5 cháu bé Đình Tuấn đã nhận được kết quả dương tính với Covid -19.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Tú – bác của bé Đình Tuấn cho biết: “Mới đầu cháu có sợ hãi và khóc, sau đó được các nhân viên y tế quan tâm chăm sóc nên hiện tại cháu cũng đã ổn định hơn rồi”.
Sau khi nhận kết quả, gia đình đã xin cho bé trai được chuyển về chỗ mẹ để tiện chăm sóc, hai mẹ con đang được điều trị tại Lạng Giang.
“Hiện tại cháu đang bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở nhưng không sốt” – chị Tú chia sẻ thêm về tình hình sức khoẻ của bé trai.
Trong đợt dịch này, Bắc Giang trở thành điểm nóng khi liên tiếp ghi nhận các ca dương tính. Nhiều em nhỏ ngây thơ đã phải chuyển tới ở khu cách ly tập trung hay thậm chí trở thành f0 khiến nhiều người không khỏi xót xa, lo lắng. Mong rằng đại dịch mau qua để các em được trở về với cuộc sống thường ngày, được ăn – được chơi – được sống trong bình yên.
- Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
- TocoToco Nam Định tưng bừng khai trương
- Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm xong là “chia tay nhau”
- Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ
- Dư âm ngày 20/11: Ơn Cha nghĩa Thầy ở trường Nguyễn Khuyến – Nam Định với hơn 40 năm lịch sử
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
- Giao Thủy: Đi đám cưới bạn về, cô gái trẻ mất tích bí ẩn
- [VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
- Nam Định: Va chạm, xe trộn bê tông ‘nằm ngửa’ dưới mương nước
- Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
- [Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
- Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
- Nam Định: Giáo viên bức xúc vì trường mầm non lắp camera trong nhà vệ sinh
- Đã xác định được nguyên nhân vụ nổ làm 3 người chết ở Nam Định
- Cây sưa ở Nghĩa An – Nam Trực Nam Định
- Sự thật bất ngờ đằng sau bức ảnh chú rể “nhây” hút hơn 13 nghìn lượt like trên MXH
- Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
- Nam Định: Một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ….
- Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
- Nam Định: Đào, quất ‘chết yểu’ trước Tết âm lịch