Biết chủ nhà đi vắng, hai tên trộm chuyên nghiệp ở TP Nam Định lợi dụng đêm tối đột nhập ngôi nhà ở cùng đường phố “khoắng” nhiều tài sản rồi ung dung mang về nhà mình gần đó cất giấu.
Mới đây, Công an TP Nam Định và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức cho Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, trú tại số nhà 49, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Ngô Quyền) và Nguyễn Văn Tuấn (47 tuổi, trú tại 18/26, cùng đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Năng Tĩnh, cùng TP Nam Định) “diễn lại” hành vi trộm cắp đã thực hiện trước đó tại nhà ông Trần Nhật Du, ở số nhà 24, cùng đường Đinh Bộ Lĩnh, thuộc phường Năng Tĩnh.

Cảnh sát cho Hùng, Tuấn thực nghiệm hành vi trộm cắp tại nhà ông Du
Theo những gì Hùng, Tuấn “diễn lại”, đêm 31/7 và ngày 1/8, biết rõ cả nhà ông Du vắng nhà nhiều ngày, chúng đã trèo từ tầng 1 ngôi nhà lên tầng 2 ngôi nhà của nạn nhân, dùng vật cứng phá khóa cửa ban công ở tầng 2 rồi lẻn vào nhà thực hiện mục đích trộm cắp tài sản.
Quá trình lục lọi, hai tên nhộm tìm được chìa khóa nhà của ông Du nên đã mở cửa chính rồi ung dung vận chuyển nhiều lượt tài sản trộm được mang về nhà mình ở cùng đường phố, cất giấu.
Theo đó, Hùng, Tuấn đã lần lượt lấy trộm rồi vận chuyển 2 tivi, 1 bộ máy vi tính, 1 quạt treo tường, 1 quạt hơi nước, 1 máy sưởi dầu, 1 bình ắc quy, 1 xe đạp mini, 1 máy ảnh, 1 nồi cơm điện, 1 bếp từ, 1 cuộn dây điện của gia đình nạn nhân mang về nhà mình.

Tuấn sau khi bị bắt
Trước khi hoàn tất vụ trộm, tẩu thoát, Hùng và Tuấn đã “cẩn thận” khóa lại cửa chính để “đánh lạc hướng” điều tra, kéo dài thời gian vụ trộm bị phát hiện.
Tuy nhiên, chỉ 90 phút sau khi nhận được tin báo về vụ trộm, cảnh sát Thành Nam đã xác định được Hùng, Tuấn là thủ phạm, thực hiện bắt giữ, thu hồi toàn bộ tang vật.

Hùng sau khi bị bắt.
Cảnh sát cho hay, Hùng và Tuấn cùng là những tay trộm cắp chuyên nghiệp, ngoài địa bàn tỉnh Nam Định chúng thường mở rộng địa bàn trộm cắp sang tỉnh lân cận Thái Bình. “Quy trình” trộm cắp của “cặp bài trùng” này là ban ngày lang thang tìm kiếm mục tiêu, giữa đêm đột nhập để trộm cắp.
Hùng và Tuấn cùng nghiện ma túy, đã có nhiều tiền án liên quan ma túy, trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm.
- Nam Định: Nghề Biển Hải Lý
- Về lại trường xưa
- Bé Thảo My bị bỏng nồi canh đã được xuất viện về nhà
- Nam Định và những địa điểm du lịch không thể bỏ qua trong dịp Tết Dương lịch 2018
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
- Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
- Muối – ‘vàng trắng’ của người dân Bạch Long, Nam Định

- 
9x Nam Định-Chủ mưu 23 vụ lừa bán bạc giả tại các tiệm vàng   
- 
Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành   
- 
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định   
- 
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định   
- 
Phương pháp chế biến giò sạch của người dân Nam Định   
- 
Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng   
- 
Bão số 13 giật cấp 10 chính thức hoành hành trên Biển Đông   
- 
Nam Định: Người đàn ông bị nhóm côn đồ sát hại khi đang đi trên đường   
- 
Người thân bé trai bị buộc dây, treo lên cửa sổ trường nói gì?   
- 
Nam Định: Mùng 3 Tết, “hôn” đuôi xe buýt, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng thương tâm   
- 
Nữ giáo viên về hưu bị bắt khi đang vận chuyển 15 bánh heroin   
- 
Nam Định: Xây dựng lực lượng biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh   
- 
Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền   
- 
Quất Lâm ngập rác “Việc này là quá tầm của Ban Quản lý”   
- 
Băng cướp Sài Gòn hoạt động táo tợn tại Nam Định   


