Vàng son thành quách
Khơi mạch thời gian
Tự hào hai tiếng Thành Nam
Kỳ Đài phấp phới, hiên ngang khuấy trời
Chiều rơi êm ả
Bốn ngả cửa ô
Dừa nghiêng tóc liễu bên hồ
Nhớ cô dệt vải, ươm tơ nao lòng
Thịnh Long biển hát
Bờ cát mịn, dài
Phi lao ngút mắt đêm nay
Sóng hôn ghềnh đá …sõng soài trăng thanh
Bình Minh cầu Ngói
Nắng mới chùa Lương
Gặp em tát nước ven đường
Thương canh rau muống, cà tương mẹ dầm
Đền Trần khai ấn
Mỗi bận Xuân về
Giấy vàng đóng dấu đỏ chia
Em đi hội lễ mọi bề bình an
Tám xoan thơm nức
Đệ nhất bánh gai
Hoa vàng nếp cái quên say
Cạn ly rượu Bỉnh Ri ngây ngất hồn
Nghe xôn xao lạ
Thương quá còi tàu
Mình về Nam Định cùng nhau
Đò Quan đưa lối …dạt dào tình quê
T.T.T.H – Tintucnamdinh.vn
- Ý Yên: Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với đam mê nuôi lợn
- Tâm sự của chàng sinh viên nghèo trả lại 320 triệu: Tiền thì thích thật nhưng…
- Bánh gai dẫn lễ
- Đại nhạc hội ‘Quất Lâm biển gọi 2016’ ngập tràn âm nhạc và ánh sáng
- Ngắm những nhà thờ Nam Định trong mùa Giáng sinh
- Đình chùa Đan Phượng xã Giao Yến Giao Thủy Nam Định
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
-
Nam Định: Đám cưới có cả banner liệt kê ca sĩ hát khiến người đi đường cứ ngỡ là show âm nhạc
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
-
Nam Định tìm cách phát triển du lịch
-
Sống cạnh bãi rác, hàng ngàn hộ dân ở Nam Định kêu cứu
-
Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
-
Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
-
Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
-
Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
-
Sáng mai (19-8), bão số 3 giật cấp 10-11 sẽ đi vào đất liền nước ta
-
Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
-
Thiếu nữ 14 tuổi ở Nam Định bỏ nhà đi đã quay trở về