Do mê tín nên bà nội đã ra tay sát hại chính cháu gái ruột mới 22 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Nghi phạm sát hại bé gái 22 ngày tuổi ở Thanh Hóa là bà nội
“Không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra, nghi phạm sát hại cháu bé đã xác định là bà Phạm Thị Xuân, tức bà nội cháu bé”, Trung tá Thành nói.
Ngoài ra, trung tá Thành khẳng định: “Tất cả đều do bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng nên vụ bắt cóc”.

Nhà bé gái bị sát hại
Sau khi xảy ra sự việc, do người dân và công an có mặt tại nhà anh Thuận tới tận khuya nên thi thể cháu bé vẫn được giấu dưới gầm giường đến sáng 26/11 bà Xuân đã lén cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác.

Công an điều tra vụ án
Ban đầu bà Xuân không thừa nhận hành vi sát hại hại cháu bé nhưng qua mẫu máu cùng các chứng cứ mà cơ quan thu thập được bà Xuân mới chịu thừa nhận.
Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, khoảng 19h tối ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) – vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã trình báo một vụ bắt cóc trẻ em.
Theo lời khai ban đầu của bà Bùi Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé), khoảng 19h, bà đang bế cháu gái trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt 1 nam, một nữ đi xe máy vào dùng dao khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc. Sau đó, hai bên giằng co lôi bà nội và cháu bé ra ngoài cửa.

Cháu bé bị sát hại ở Thanh Hóa Bộ Công an vào cuộc cùng Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra
Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tìm thấy một thi thể bé sơ sinh, ngay sau đó đã được gia đình xác nhận chính là cháu bé 22 ngày tuổi bị đôi nam nữ xông vào tận nhà bắt cóc.
Theo cơ quan công an, lực lượng này đã tìm thấy thi thể bé gái ngoài bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào lúc 10h 20 phút sáng 27/11.
Lê Duy – Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Tự hào Nam Định quê hương
- Xinh đẹp và sexy đã đành, loạt mỹ nhân này còn có học vấn ‘khủng’ bác bỏ định kiến ‘chân dài não ngắn’
- Nam Định: Cây khế cổ thụ trăm tuổi giá gần nửa tỷ đồng đẹp miễn chê
- Bị chê không xứng với chồng, cô gái Nam Định giảm cân ngoạn mục
- Tranh cướp ấn đền trần
- Lối sống của người Nam Định
- “Cụ” hoa giấy dáng “siêu phàm”, còi dí mà giá hơn 100 triệu ở Nam Định

-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
Quất Lâm xuất hiện sóng mạnh nước tràn qua đê
-
Tp. Nam Định: Người dân phản đối chính quyền tiếp tục cho xây chợ tạm dưới lòng đường
-
Du lịch Quất Lâm không còn dịch vụ “nhạy cảm”?
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Những kiến trúc Pháp còn sót lại …
-
Phá đường dây thuốc lắc “khủng” từ Hải Phòng về Nam Định
-
Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
-
Lại thêm 1 đám cưới Xa Hoa của cô dâu Nam Định
-
Nam Định: Một bệnh nhân tử vong bất thường sau khi cắt a-mi-đan
-
Miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ giảm sâu có nơi 10 độ
-
Quỳ lạy xin tha, nam thanh niên quê Nam Định vẫn bị đâm đến chết
-
Nam sinh sát hại người tình ở chung cư lĩnh án tử
-
Cử tri nhất trí cao đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định
