Mặc dù nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đỉnh điểm gần 38ºC, nhưng nhiều ngư dân ở ven biển của tỉnh Nam Định vẫn phơi mình dưới cái nóng như đổ lửa để bắt từng con ngao biển mưu sinh.
Theo dự báo thời tiết, miền bắc đang là cao điểm của đợt nắng nóng, hôm nay và ngày mai sẽ là khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc, Hà Nội đạt mốc 38ºC .
Khoảng thời gian nắng lên đến đỉnh điểm là từ 11g trưa đến 14g chiều, trên nhiều con đường làng của huyện Hải Hậu (Nam Định) vắng bóng người đi lại. Thế nhưng, dưới cái nóng như lửa đốt nhiều người đi săn ngao biển vẫn miệt mài cặm cụi, đào bới bắt từng con ngao ở dưới lớp cát sâu.
Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Dân Việt, vào khoảng gần 11g trưa là vào lúc nắng nóng nhất trong ngày, tuy nhiên dọc theo bãi cát ven biển hàng chục người vẫn mưu sinh bằng nghề săn ngao biển. Trung bình, một người có thể bắt được 3-4kg ngao biển và được bán với giá 70-75 ngàn đồng/1kg.Mồ hôi ướt sũng bộ quần áo lao động, bà Nguyễn Thị Xại (67 tuổi), quê huyện Hải Hậu, Nam Định, than thở: “ Như các nghề khác còn có thể đi làm sớm về sớm được, còn cái nghề này phải phụ thuộc vào thủy triều, thời tiết có nóng mấy thì vẫn phải đi làm thôi. Nắng như đổ lửa nên phải làm giữa trời nắng rất mệt mỏi”
Cũng giống như bà Xại, chị Nguyễn Thị Tươi ở huyện Giao Thủy (Nam Định) cho hay, hôm nay thời tiết nóng quá sắp không chịu nổi nữa rồi, đoạn này đang lắm thôi bắt cố lúc nữa rồi về nhà.“Cái nghề này về mùa hè hầu như hay bắt vào giấc trưa nên cũng vất vả lắm, nhưng mấy năm nay ngao biển được thu mua với giá cao nên bắt nó cũng có công nên nắng mấy cũng đi làm.” chị Tươi chia sẻ.
Cũng theo chị Tươi, mặc dù đang vào cao điểm của đợt nắngnóng nhưng ở ngoài biển nó cũng mát hơn ở nơi khác nên chịu khó vẫn đi bắt được. Không phải đi chợ bán nhưng các loại khác, ngao sau khi được bắt sẽ có người đến thu mua tận nơi. “Có những hôm đi bắt đến qua 12h mới nghỉ, có hôm thì nghỉ sớm hơn, như ngày hôm nay cũng bắt được hơn 4 kg rồi, bắt nốt đoạn này rồi nghỉ thôi, thời tiết nóng quá” chị Tươi mệt mỏi cho biết. “Biết là nóng lắm nhưng còn nhiều thứ phải trông lắm, thôi cố gắng chịu vậy, dù sao bắt con này công nó cũng cao, chịu nóng mấy tiếng là có thể kiếm được mấy trăm ngàn rồi.” chị Tươi chia sẻ.Theo ( dân việt)
- Chuyện ba phụ nữ trông nghĩa trang giữa quê lúa
- Hoa hậu Kỳ Duyên nói gì khi bị chê phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?
- 179 công an, thanh tra tham gia đảm bảo giao thông chợ Viềng
- Đón Bình Minh Trên Biển Vắng Bên Nhà Thờ Trái Tim
- Ốc nóng chiều đông
- Chàng trai Nam Định ‘biến muối thành vàng’
- Chàng Trai Nam Định là một trong những nhân vật trẻ đáng chú ý nhất năm 2017
- Nam Định: Đẩy mạnh công tác truyền thông an toàn thực phẩm
- Tỉnh Nam Định: 5 huyện đang rất cần… 1 cây cầu
- Đi chợ phiên Đông Biên lớn nhất cuối cùng trong năm
- Xét xử đối tượng mua bán ma túy tại Nam Định
- Tóm gọn “ông trùm” giấu ma túy trong vườn
- Chùa Đại Bi – Nam Định
- Nam Định: Hồi sinh bệnh viện “ngủ quên” cả thập kỷ
- Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
- Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
- Bánh cuốn làng Kênh xưa và nay
- Giới thiệu các tư liệu quý về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định
- Nhiều hộ dân ở Nam Định tan cửa nát nhà vì vỡ hụi và tín dụng đen
- Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
- Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống