Lọt lòng đã mắc bệnh xương thủy tinh, số lần Tâm bị gãy xương không thể nào đếm xuể. Dẫu vậy, Tâm vẫn sống lạc quan và thực hiện ước mơ làm cô giáo theo cách riêng của mình.
Bệnh tật đeo bám từ khi vừa lọt lòng
Cô gái Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, thôn Trại 4, Yên Quang, Ý Yên, Nam Định) không may khi vừa chào đời đã mang phải căn bệnh xương thủy tinh quái ác. Suốt 27 năm qua, số lần Tâm bị gãy xương, bó bột nhiều đến mức chính Tâm cũng không thể đếm hết được. Tuổi thơ của Tâm gắn liền với bệnh tật, nỗi đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn.
Do mắc bệnh bẩm sinh, cộng với nhiều lần bị gãy xương và các chứng bệnh khác như tim, phổi, dạ dày, phế quản nên sức khỏe của Tâm rất yếu và hoàn toàn không đi lại được. Với cơ thể nhỏ bé chưa đầy 15kg, các chân bị teo nhỏ, ngồi lọt lỏm trong chiếc ghế gỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ gia đình trợ giúp.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm trở thành cô giáo theo cách của riêng mình.
“Đến cấp 3 vì nhà quá xa trường học nên Tâm đành phải nghỉ học. Với những người bình thường đi học là một chuyện đơn giản nhưng đối với mình là cả một sự cố gắng. Số lượng thuốc mình uống còn nhiều hơn cả ăn cơm. Có những lần bị ốm mình còn phải ngủ ngồi trong suốt hàng tháng trời vì nằm xuống xương lại rất đau” – Tâm chia sẻ.

Dù bệnh tật nhưng Tâm (ngồi ghế gỗ) rất ham học, 9 năm đến trường Tâm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Để đỡ buồn, Tâm đã quyết định kèm cặp miễn phí cho các em nhỏ gần nhà. Cách Tâm chỉ dạy các em nhỏ rất tận tình, dễ hiểu và sáng tạo nên các em nhỏ sau một thời gian được Tâm kèm cặp đều có kết quả học tập tốt hơn.
Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người đến nhà nhờ Tâm kèm cặp cho con em mình và lớp học Ngọc Tâm thủy tinh ra đời từ đó. Tính đến nay là đã hơn 10 năm Tâm thực hiện được công việc thắp sáng tri thức cho các em nhỏ trong vùng.

Lớp học đặc biệt của cô giáo Ngọc Tâm xương thủy tinh.
Không phụ công sức và tấm lòng của Tâm, nhiều em từng được Tâm kèm cặp đã đỗ vào các trường Đại học danh tiếng tại Hà Nội. Nhiều em nhỏ khác cũng được chọn vào trong các đội tuyển đi thi học sinh giỏi ở huyện, tỉnh. Với Tâm, đây là nguồn động lực giúp bạn có thêm niềm tin, có thêm sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ những em học sinh khác.
Vì chỉ học hết lớp 9 nên Tâm quyết định chỉ kèm cặp cho các em đang học tập từ lớp 1 đến lớp 8. Tâm chia sẻ: “Mình thì trình độ không cao những biết đến đâu mình sẽ hướng dẫn đến đó. Mình không biết nhiều nhưng cũng cố gắng tìm thông tin làm đề cương cho các em theo đề cương mà cô giáo bộ môn đưa cho các em học tập tại lớp. Sao cho sát với kiến thức thực tế nhất, củng cố lại kiến thức môn học cho các em và mở rộng ra những dạng bài khác”.

Không gian đọc mới được Tâm xây dựng từ nguồn sách của Tâm và mọi người đóng góp.
Ngoài ra, Tâm còn xây dựng nên một không gian đọc – đó là một tủ sách do Tâm và nhiều người khác cùng đóng góp nên. Tâm cho biết, không gian đọc này mình mong sẽ giúp cho học sinh trong giờ ra chơi có thể tìm hiểu thêm kiến thức. Và kể cả những người thích đọc đều có thể đến mượn, vì sách là một kho tàng tri thức vô tận.

Cô và trò thư giãn trong giờ ra chơi.
Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh với thời gian sống ngắn ngủi nhưng cô gái Nguyễn Thị Ngọc Tâm lại chứa đựng trong mình một năng lượng sống đặc biệt. Ban ngày Tâm cố gắng dạy học thật hiệu quả. Đêm về, Tâm lại phải chịu đựng nỗi đau về thể xác do bệnh tật hành hạ nhưng Tâm không hề kêu than. Không những vậy Tâm còn làm thơ, viết văn dự thi các cuộc thi lớn nhỏ trên báo, đài tổ chức và gặt hái được những giải thưởng nhất định.
Số tiền nhuận bút, phần thưởng Tâm nhận được khi tham gia viết thơ, bài dự thi Tâm đều dành để mua sách, mua vở tặng lại các em học sinh vào các dịp như kết thúc học kỳ 1, kết thúc học kỳ 2 để động viên khích lệ tinh thần cho các em.

Một trong những bài thơ của Tâm đã được nhạc sĩ Trần Công Thủy phổ nhạc.
Mình cũng muốn truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh như mình có thêm niềm tin vào cuộc sống. Không quan trọng bạn sống lâu quan trọng là phải sống ý nghĩa. Vì sống không có nghĩa là tồn tại”.
Minh Trang – Khampha.vn
- Làng “nghề phở”
- Nam Định: Tương lai mịt mờ của ba trẻ mồ côi cha mẹ
- Kiểm kê quà tặng 20/10: Không có sáng tạo nhất, chỉ có sáng tạo hơn!
- Nữ công nhân “tận khổ” bên bến Đò Quan
- Kỳ Duyên nói gì về Hoa hậu Mỹ Linh, cặp đại gia và bị khán giả quay lưng?
- Nợ 10 triệu 4 năm không trả, chàng trai còn ‘thuê’ người yêu cũ trang điểm cho vợ trong ngày cưới
- Điện lực Nam Định lý giải hóa đơn tiền điện ‘sốc’ của vợ chồng già

-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Tuyển dụng sai 214 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị đề nghị kỷ luật
-
20 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí
-
Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
-
Chợ Viềng Nam Định: Phiên chợ ‘có một không hai’ nên đi vào dịp Tết
-
Hoa hậu Kỳ Duyên có cơ hội được tham gia Hoa hậu Thế giới?
-
Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
-
Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
-
Hơn 410 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị Dệt may Nam Định
-
Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt
-
Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
-
Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ
