Trong lúc đang chờ khám bệnh tại bệnh viện, chị Hương bị quạt trần rơi trúng đầu và tử vong sau đó vì chấn thương sọ não.
Nạn nhân là chị Bùi Thị Hương (SN 1963) ở xóm 5, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 17/9, kh9i bào Hương đang chờ để khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng đã bị quạt trần rơi trúng đầu dẫn đến hôn mê sâu và tử vong sau đó.
Ông Trần Văn Lý (SN 1963), chồng bà Hương cho biết : “Sáng ngày 17/9, vợ tôi đi khám bệnh theo sổ bảo hiểm. Đến khoảng 6h30, tôi nhận được tin vợ tôi bị tai nạn trên bệnh viện.
Lúc đó, tôi thấy vợ tôi bất tỉnh,hôn mê sâu và đang được cấp cứu do quạt trần rơi trúng đầu. Sau đó vợ tôi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để cấp cứu. Thế nhưng, sau khi chụp chiếu xong thì trên Bệnh viện Nam Định họ nói bệnh tình quá nặng không cứu được nữa nên đã bảo gia đình tôi đưa vợ tôi về”.
Theo ông Lý cho hay, khi xảy ra sự việc thì phía bệnh viện cũng đã hỗ trợ là 110 triệu đồng cho gia đình để làm tang lễ cho người quá cố.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình xác nhận có trường hợp đó xảy ra tại Bệnh viện vào sáng ngày 17/9.
Ngay hôm đó, chúng tôi cũng đã báo cáo lên Sở Y tế Nam Định. Đây là điều không ai mong muốn”, ông Bảo cho biết.
Theo ông Bảo cho hay: “Sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân là 110 triệu đồng và gia đình nạn nhân cũng viết giấy cam kết không kiện cáo và sự việc cũng chấm dứt. Hôm tang lễ, phía bệnh viện cũng xuống phúng viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân”.
Trước đó, tại Biên Hòa, Đồng Nai cũng có tường hợp một bệnh nhên bị rơi loa vào đầu tử vong.
Nạn nhân là chị Trần Thị H. (33 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối, trong quá trình điều trị bệnh nhân có dấu hiệu bị nhồi máu cơ tim.
Ngày 27/8 khi đang nằm trên giường chị H bị loa phát thanh âm lượng vừa gắn ở trên tường của bệnh rơi trúng vào đầu. Mang trong người bệnh nặng sức khỏe yếu kèm việc bị chấn thương do chiếc loa rơi nên chị H đã tử vong vào ngày 31/8.
Thu Trang (tổng hợp)
- Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
- Khám phá cầu cổ đẹp nhất Việt Nam
- Kỳ Duyên phủ nhận chuyện ‘gọt cằm’
- Chùa Cổ Lễ (Nam Định) – Điểm đến tâm linh đầu năm của người Việt
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Trung Thu Tại Nam Định – Có nên đổi mới ?
- ‘Say nắng’-có con riêng, trưởng phòng đô thị ‘đền’ 500 triệu

-
Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
-
Nam Định: Cha bỏng nặng, con tử vong vì con trai đổ xăng châm lửa tự thiêu
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
-
Bún Giả Cầy Nam Định
-
Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
-
Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
-
Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
-
Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
-
Trực Ninh (Nam Định): Kêu gọi sức dân cùng chung tay bảo vệ môi trường
-
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
-
“Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
-
Giải quyết nạn ùn tắc tại ngã tư Lê Hồng Phong – Hoàng Văn Thụ


