Từ những ngày Mùng 2 Tết Đinh Dậu 2017, nhiều ngư dân ở làng chài Xương Điền (Hải Hậu, Nam Định) đã đưa thuyền ra khơi đánh bắt. Những treo lưới dày đặc cá trở về bến đậu trong ngày đầu Xuân, báo hiệu một năm đánh bắt thuận lợi.

Trong những ngày Tết Âm lịch, làng chài Xương Điền thuộc địa phận xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) đã nhộn nhịp tấp nập bởi cảnh đánh bắt ngoài khơi của ngư dân và khách du lịch về đây thăm quan, vui Xuân.

Đối với ngư dân tại làng chài này, họ thường chọn ngày mùng 4 Tết hàng năm để ra khơi, đánh dấu cho sự khởi đầu một năm đánh bắt mới. Ngày ra khơi đầu năm luôn mang lại những ý nghĩa to lớn và cầu chúc một năm làm ăn may mắn.

Tuy nhiên, do thời tiết năm nay thuận lợi, nhiều ngư dân đã ra khơi từ mùng 2 Tết để đánh bắt.

Từ những thuyền đánh bắt chuyên nghiệp tới người dân đi cà kheo đun tép cũng “trúng” đậm trong những ngày Tết này.

Đặc biệt, đối với những thuyền đánh cá trích. Chỉ sau hơn 3 tiếng ra khơi, 18 treo lưới của gia đình ông Nguyễn Văn Nam (45 tuổi, ở Hải Lý) đã mắc kín cá trích

Theo người dân, cá trình là loài cá có tập tính di cư thành đàn lớn ở tầng nước mặt.

Ông Nam cùng các thành viên trong gia đình mình đang dũ lưới thu cá trích.

Nhiều ngư dân trúng lớn bởi những đàn cá trích trong ngày đầu Xuân ra khơi.

Sau quá trình dũ lưới, cá trích phủ kín mặt bạt.

Cá trích đang có giá trị lớn từ 7.000 đến 10.000 đồng/kg.

Từ ngày mùng 2 Tết, nhiều thuyền tại làng chài này luôn trở về bờ với những treo lưới đầy ắp cá trình. Trung bình mỗi thuyền thu khoảng 5-6 tạ cá trích.

Theo đánh giá của nhiều người, năm nay ngư dân sẽ có một năm đánh bắt thuận lợi.

Cá trích được thu thành những rổ lớn 50-60 kg.

Những rổ cá này sẽ được thương lái mua trực tiếp tại bãi biển và phân phối đi các nơi khác.

Tùy vào nhu cầu của người mua, khách tham quan, ngư dân cũng bán cá lẻ.

Nhiều người còn đốt củi, thưởng thức luôn vị cá tươi ngon.

Những con cá cùi được mọi người nướng ngay dưới bãi biển.

Làng chài Xương Điền cách TP. Nam Định 50 km. Đây là điểm đến của nhiều du khách từ khắp mọi nơi bởi nét đẹp hoang sơ và chứng tích thời gian – nhà thờ đổ.
Theo Hà Anh/ Reatimes.vn
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
- Nam Định: nghĩa trang của hơn 14.000 hài nhi bị vứt bỏ và những câu chuyện lạnh người
- Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
- Cuộc đời cô gái Nam Định xấu xí sau 2 năm thành mỹ nhân
-
Nam Định: Đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
-
Nam Định: Tai nạn liên hoàn, giao thông ùn tắc
-
Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
-
Đi thăm bạn trai, 2 cô gái trẻ bị bắt giữ để bán cho quán karaoke
-
Nam Định: Xe con đấu đầu xe tải, một đại úy biên phòng tử vong
-
Thanh niên Nam Định ngồi quán nước dùng súng cao su bắn các xe lưu thông
-
Tranh chấp 5 năm của Ban lãnh đạo khiến Nghĩa trang Thanh Bình bất ổn
-
Tranh cãi phóng viên VTV “làm màu” khi đưa tin bão số 3 tại Nam Định
-
Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
-
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
-
Củ chuối, những món ngon
-
Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
-
Nam Thành cảnh trí 40 phố phường