Thay bằng ngồi trước tập tài liệu dày cộp, tại kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định được nghiên cứu tài liệu trên máy tính.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nam Định khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc sáng nay, 4/7.
Khác với thường lệ, tới đưa tin kỳ họp phóng viên các báo không được cung cấp tài liệu dạng giấy như thường lệ, thay vào đó các phóng viên được nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh hướng dẫn truy cập vào trang Web của HĐND tỉnh để tải tài liệu, đồng thời cho biết phòng họp có tới 12 cổng Wifi phục vụ việc truy cập.
Trong phòng họp, theo quan sát của PV, trên bàn của các đại biểu không thấy những tập tài liệu giấy dày cộp như thường thấy, thay vào đó là những chiếc máy tính xách tay. Nhiều đại biểu đang đọc tài liệu trên máy tính…
Thông tin về thay đổi trên với PV Đại đoàn kết Online, ông Nguyễn Trung Kiên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nam Định cho biết thực hiện chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó có ứng dụng CNTT trong việc tổ chức các kỳ họp, HĐND tỉnh đã trang bị máy tính xách tay cho 67 đại biểu HĐND tỉnh khóa này, lập trang Web của HĐND tỉnh, trang bị một số thiết bị công nghệ cần thiết khác.
“Bắt đầu từ kỳ họp này HĐND tỉnh Nam Định sẽ thực hiện kỳ họp không giấy tờ”, ông Kiên cho hay.
Theo ông Kiên, trước đó tài liệu của kỳ họp đã được Văn phòng HĐND tỉnh gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh và các khách mời ở dạng bản mềm.
Trước nữa, từ đầu năm 2018, các loại tài liệu liên quan đến các hoạt động khác của HĐND tỉnh, thông tin, trao đổi giữa Thường trực, Văn phòng HĐND tỉnh với các đại biểu cũng đã được “mềm hóa”, cung cấp, trao đổi qua mạng internet…

Chánh văn phòng HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Trung Kiên thông tin với PV Đại đoàn kết Online.
“Trước đây, có những kỳ họp phải thông qua đề án này đề án kia, tài liệu của kỳ họp dày tới hai gang tay. Việc in ấn, cấp phát tài liệu rất tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Trước mỗi kỳ họp, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh cứ phải 9-10h đêm mới được về nhà”, ông Kiên phản ánh.
Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nam Định thay đổi trên cũng đang gặp một số khó khăn nhất định, trong đó năng lực sử dụng công nghệ của các đại biểu HĐND tỉnh không đồng đều; nhiều đại biểu, khách mời không có thói quen sử dụng công nghệ.

Thay bằng ngồi trước những tập tài liệu dầy cộp, các đại biểu nghiên cứu tài liệu trên máy tính.
Cùng chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, đại biểu Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đánh giá cao việc ứng dụng này.
“Tôi cho rằng đây là thay đổi rất tích cực, vừa tiết kiệm mọi mặt vừa rất thuận tiện. Cá nhân tôi không còn trẻ để có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng công nghệ nhưng do yêu cầu công việc của người đại biểu tôi sẽ cố gắng tìm hiểu, học hỏi để có thể thích ứng”- ông Lương Hùng Tiến chia sẻ.
Theo ( đại đoàn kết)
- Đăng ảnh vòng 1 ngồn ngộn, Kỳ Duyên bất cẩn để lộ miếng dán ngực
- Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
- Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam
- Về Nơi Thanh Tịnh Chùa Keo Hành Thiện
- Cư dân mạng thích thú với MC hài hước có “1-0-2” quê Nam Định
- Chuyện vải lụa
- Lạc bước vào trời Tây tại 4 nhà thờ đẹp quên lối về ở Nam Định
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định được phân công làm Bí thư huyện uỷ
-
Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
-
Ý Yên: Giá đắt cho kẻ bệnh hoạn hãm hiếp con gái ruột bằng vũ lực
-
Phá nhà máy dệt Nam Định: Sai hay Đúng ?
-
Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
-
Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
-
Nam Định – tỉnh 1,9 triệu dân – “kêu” thiếu hơn 200 bác sĩ vì không có nguồn để tuyển
-
Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định
-
Nam Định hướng tới mục tiêu Công an chính quy tại 100% xã
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cảnh báo Nam Định tình trạng “thừa nam – thiếu nữ”
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
-
Nam Định: Côn đồ bịt mặt, cầm gạch hành hung quán karaoke tới tấp
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông