Sao ko về Nam Định ấy mà chơi ?

Sao ko về Nam Định ấy mà chơi ?

Sao không về Nam định ấy mà chơi ?

Cờ đỏ xinh xinh nắng gọi mời

Người dân thân thiện duyên phơi phới

Chào đón gần xa khách ghé chơi

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Đò Quan lộng gió đón mặt trời

Đêm đông đường vội bao kẻ ấm

Xe chạy ngang qua nhớ mới nguôi

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Vinh danh đất học sáng bao đời

Có trạng Nguyễn Hiền quê Nam Trực

Nối con cháu tiếp học đức người

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Đầu năm vui hội chợ Viềng thôi

Phủ Dầy náo nức sau xuân mới

Vụ Bản yêu thương luôn chào mời

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Lạc Quần cùng nối nhịp con côi

Ninh Cơ soi bóng bao kẻ tới

Nối Bắc – Trực Ninh, Nam – Xuân Trường

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Tám xoan -Hải Hậu cánh đồng trời

Thịnh Long du lịnh cùng nghề muối

Khách đã đến rồi muốn lại thôi.

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Giao Thủy đẹp lắm đó ai ơi

Biển đẹp Quất Lâm sóng tung trời

Thiên nhiên bảo giữ tự nhiên thôi

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Tinh tế La Xuyên trạm khắc ơi

Sơn mài ,mĩ nghệ Ý Yên đó

Về thử một lần nhé ai ơi

Sao không về Nam Định ấy mà chơi ?

Nghĩa Hưng đích thị đất học rồi

Khoa bảng xưa lưu nhiều tiến sĩ

Đình chùa miếu cổ còn truyền lưu

Sao không về Nam định ấy mà chơi ?

Mĩ Lộc phù sa ban bãi bồi

Hoa thơm trái ngọt người dân đảm

Ban sắc cho đời cũng quê tôi

Mời bạn về Nam Định quê tôi chơi ?

Chẳng có gì đâu chút quà thôi

Bánh gai đôi cặp, ăn bát phở

Thấy ấm lòng người Tiết trời Đông

Tác giả: Băng Tâm
1


TOP