Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi sát hại bé trai, nghi phạm về nhà thay quần áo và lấy xe máy đi chơi, coi như chưa có chuyện gì.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Quân (SN 1978 trú tại thôn Trực Mỹ 1, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra làm rõ về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan công an, vào lúc 11h30 ngày 24/4, cháu K.Q.T. (11 tuổi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học xã Yên Cường, thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào chậu nước trong nhà tắm của gia đình.
Nhận được tin báo, Công an huyện Ý Yên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vụ việc.
Căn cứ tài liệu ban đầu, Công an huyện Ý Yên thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Quân có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu T. nên đã triệu tập đối tượng này.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu nghi phạm còn quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi nên đối tượng này đã thừa nhận hành vi tội ác.
Theo đó, sáng 24/4, Quân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã vào nhà anh Quân (bố cháu T.) để trộm cắp. Khi lên tầng 2 phát hiện trong phòng có để 1 két sắt nên đã mở ra và lấy đi số tiền 16 triệu đồng. Sau đó Quân đi xuống tầng 1 thì gặp cháu T.
Sợ bị lộ, Quân đã dùng tay bóp cổ cháu T. rồi kéo vào phòng tắm và ấn đầu cháu xuống chậu nước. Thấy cháu T. không còn cử động, Quân đã chạy ra khỏi nhà rồi về nhà cất giấu số tiền 10 triệu đồng vào hòm tôn trong buồng ngủ của vợ chồng, số tiền còn lại để trong người.
Tiếp đó, hắn thay bộ quần áo mặc trên người cho vào chậu để sát bể nước của gia đình. Xong xuôi, Quân lấy xe máy bỏ đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, Quân bị câm, điếc và có tính trộm cắp vặt. Người dân nhiều lần bắt quả tang hắn ăn trộm nhưng lại bỏ qua vì mắc bệnh câm, điếc.
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
- Hải Hậu: Thuyền cá đầy ắp trong những ngày ra khơi đầu Xuân
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Nam Định: Trao 2.000 suất học bổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học
- Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
- Cuộc đua hàng xa xỉ: Kỳ Duyên lái xế hộp 2 tỷ, Huyền My đeo nhẫn 1 tỷ

-
Sổ đỏ được cấp 20 năm nhiều hộ dân vẫn không được UBND giao nhận
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
-
Nam Định: Đâm vào xe ba gác chở luồng, người đàn ông tử vong thương tâm
-
Nam Định: Hàng loạt con mèo bỗng lăn đùng ra chết bất thường
-
Nam Định: Va chạm, xe trộn bê tông ‘nằm ngửa’ dưới mương nước
-
Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
-
Người phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng hiếm muộn
-
Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định: Vạch trần nhiều hồ sơ giả
-
Thêm hàng chục công nhân công ty da giày Nam Định nhập viện
-
Nam Định: Liên tiếp những cái chết bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
-
Kiến nghị xử phạt nhóm ‘Rao vặt Nam Định’ vì đăng tin sai sự thật
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
-
Cửa Đông Nam Định Plaza ngang nhiên ‘độc chiếm’ vỉa hè để kinh doanh
-
Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
