Cuộc đọ sức giữa Nam Định và Viettel có lẽ dành cho những khán giả thuộc tầng lớp xưa cũ, yêu thích sự hoài niệm của bóng đá thời bao cấp.

Viettel là đội bóng áo lính, dẫu không còn mang tên Thể Công nhưng cái hồn Thể Công là điều vẫn ở trong tim mỗi cầu thủ khoác lên màu áo đỏ.
Cái chất “lính” ấy mạnh mẽ đến mức bất kì cầu thủ ngoại binh nào ghi bàn cho Viettel cũng đều ăn mừng bằng cách chào kiểu nhà binh như một lời khẳng định đang đại diện cho hình ảnh của những người lính đá bóng.
Nam Định là “con nhà nghèo”, chưa bao giờ hào nhoáng, nhưng họ có điều mà tất cả các đội bóng khác phải thèm muốn đó là lòng trung thành tuyệt đối của khán giả.
Hãy nhìn một Thiên Trường vẫn đầy ắp CĐV dẫu Nam Định đã ngấp nghé cửa xuống hạng mùa giải trước. Hãy nhìn hơn 2000 người dân Nam Định trên hàng chục chuyến xe hành quân vào Nghệ An cổ vũ và vỡ oà với chiến thắng trong trận play-off trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ai dám bảo rằng có khán giả ở đâu vẫn yêu đội bóng dù thành tích thảm hại đến như vậy? Mà nếu không có tình yêu đó, có lẽ chính đội bóng thành Nam cũng đã sụp đổ từ lâu.

Nam Định vẫn giữ nguyên được bản sắc của mình
Hai đội bóng này sẽ chạm trán tại vòng 15 và có một điểm chung, Viettel mất tròn 10 năm để trở lại V.League, con số đó với Nam Định là 8 năm.
Nói cách khác, họ có thể chưa thành công nhưng đó là những niềm tự hào xưa cũ đang trở lại. Đó là những đội bóng có “chất” riêng, có nguồn CĐV riêng mà không ai xâm phạm được. Họ thực sự là những tượng đài có thể bị bào mòn chứ không thể xô đổ của bóng đá Việt Nam.
Trên băng ghế huấn luyện, Nam Định có huyền thoại Nguyễn Văn Dũng từng là vua phá lưới giải VĐQG vào các năm 1984,1985, 1986 và 1998.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Hải Biên có 37 năm gắn bó với Thể Công, từ chức vô địch khi là cầu thủ cho đến hành trình hồi sinh Viettel từ giải hạng nhất.
Nam Định chạm trán Viettel là một trận đấu của những sự tự hào, của truyền thống, một trận đấu mà khi ngồi xem người ta hãy còn phải nghĩ về quá khứ vang danh. Hay nói cách khác, là những gì quý báu nhất của cả 2 giữa thời đại bóng đá kim tiền.
- Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
- Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Câu chuyện mang bầu ở Thụy Điển của mẹ Việt 8X tạo cảm hứng sống cho hàng ngàn bà mẹ đơn thân
- Đặc sản giò nóng 7 phút Nam Định
- ‘Đã mắt’ ngắm bộ sưu tập phi cơ tự chế của anh thợ điện Nam Định
- Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4

-
Phá nhà máy dệt Nam Định: Sai hay Đúng ?
-
SỨC HÚT CHƯA TỪNG CÓ TỪ SỰ KIỆN RA MẮT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ MỞ BÁN TÒA 25T NAM ĐỊNH TOWER
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 17/9 đến 20/9
-
Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
HCV Olympic Vật lý: ‘Không cứ ở Việt Nam mới cống hiến được cho đất nước’
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
-
Cảnh sát đột kích căn hộ của 9X buôn súng điện, bình hơi cay
-
Cả trăm hộ dân ở huyện Ý Yên chìm trong biển nước lịch sử
-
Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới giữa cánh đồng, bên cạnh chiếc xe gắn máy
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 27/8 đến 31/8
-
Người bí thư chi bộ đầu tiên
-
Nghĩa Hưng: Cần xử lý đúng quy định của pháp luật
-
Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP
