'Mẹ Kim Tan' Kim Sung Ryung từng nhận con nuôi ở Nam Định

‘Mẹ Kim Tan’ Kim Sung Ryung từng nhận con nuôi ở Nam Định

‘Hoa hậu không tuổi’ xứ kim chi Kim Sung Ryung, người đóng vai mẹ Kim Tan trong Người thừa kế, bất ngờ khoe hình đang ‘check in’ tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang.

Kim Sung Ryung luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cả nhan sắc và tri thức

“Mẹ Kim Tan” Kim Sung Ryung vào ngày 9.12 vừa khoe trên mạng Instagram cá nhân hình hậu trường chụp quảng cáo cho tạp chí tại Việt Nam và “check in” tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang, khiến cộng đồng fan Việt xôn xao vui sướng. Nhiều bạn đã viết “Chào mừng tới Việt Nam” vào dưới các bức hình của cô.

Thật khó có thể tin nổi Kim Sung Ryung đã bước sang tuổi 50 bởi cô luôn khoe thân hình gợi cảm và nuột nà mà nhiều phụ nữ dù trẻ trung hơn rất nhiều cũng khó có thể bì kịp.

Kim Sung Ryung bất ngờ chụp hình và “check in” thông báo đang có mặt tại Nha Trang

Trong các bức hình chụp tại Nha Trang, Kim Sung Ryung mặc váy ôm sát màu nude, khoe bờ vai gợi cảm, đi sandal cao gót màu nâu. Ở một bức hình khác, cô mặc bộ đồ trắng giản dị, đứng tựa vào gốc cây.

Sinh năm 1967, Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung Ryung từng đoạt vương miện năm 1988 và vinh dự đại diện cho nhan sắc xứ kim chi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 1989.

Kim Sung Ryung chinh phục khán giả nhiều nước không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tài năng diễn xuất của mình trong nhiều bộ phim như Người thừa kế, Cô nàng đẹp trai, Hoa vương…

Bắt đầu đóng phim từ năm 1991 đến nay, Kim Sung Ryung đã đóng 13 phim truyện điện ảnh, 47 phim truyền hình, 5 vở kịch, nhận được 12 giải thưởng lớn về diễn xuất.

Kim Sung Ryung luôn quyến rũ dù đã bước sang tuổi 50.

Kim Sung Ryung cũng thuộc top danh sách các nghệ sĩ có học thức cao nhất của showbiz Hàn.

Nhiều người phải thán phục cô bởi trình độ học vấn cao và sâu rộng nhiều ngành nghề với bằng cử nhân xuất sắc khoa Khoa học điện tử (Viện Công nghệ Inha), cử nhân Khoa Điện ảnh (Đại học Kyung Hee), thạc sĩ Marketing (Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc).

Với Việt Nam, Kim Sung Ryung có một mối duyên nợ đặc biệt. Mặc dù đã là bà mẹ 2 con, cô vẫn nhận bảo trợ một cô con gái nuôi người Việt có tên Thơm sống tại xã Yên Thọ,Ý Yên, Nam Định từ năm 2005.

Đúng lời hứa với con gái nuôi, bà mẹ giàu tình cảm này đã sang Việt Nam hồi tháng 10.2015 để gặp Thơm và hạnh phúc chứng kiến gia đình nhỏ của con gái nuôi.

“Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và hãy cố gắng hết sức mình để sống thật tốt!” chính là điều dặn dò mà Kim Sung Ryung luôn nhắn nhủ tới cô con gái nuôi người Việt.

Kim Sung Ryung gặp lại con nuôi người Việt năm 2015

Cô bế đứa cháu nuôi của mình, rưng rưng từ biệt con gái nuôi. ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Theo Đại MỸ Lệ ( báo thanh niên)


TOP