Trần Thị Quỳnh Hoa bịa chuyện có thể mua xe máy giá rẻ hơn so với thị trường để lừa tiền của khách, chiếm đoạt 35 tỉ đồng.
Ngày 15-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (51 tuổi; ngụ quận 3, TP HCM) y án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau phiên tòa sơ thẩm ngày 20-4, phía bị hại đã có đơn kháng cáo xem xét vai trò đồng phạm của Trần Thị Quỳnh Mai (con bà Hoa). Theo họ, có những chứng cứ cho thấy Mai có tham gia việc chiếm đoạt tiền. Cụ thể qua các email, tin nhắn trao đổi cũng như việc rút tiền ra khỏi ngân hàng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã xem xét các tình tiết của vụ án, xét thấy không có đủ căn cứ để buộc tội Mai nên bác kháng cáo của các bị hại, tuyên y án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa tại phiên tòa phúc thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng cuối năm 2006, do cần tiền tiêu xài, Hoa nảy sinh ý định lừa đảo. Hoa nói với người khác rằng mình có mối quan hệ, có thể mua xe máy giá rẻ hơn thị trường từ 2- 10 triệu đồng/xe.
Hoa đến các cửa hàng mua xe đúng giá thị trường, về bán lại cho khách thấp hơn từ 2- 10 triệu đồng để tạo niềm tin.
Sau khi được tin tưởng, Hoa nhận được nhiều đơn hàng nhờ mua xe. Lúc này, Hoa không mua xe và giao cho khách hàng đủ số lượng đã đặt một lúc mà lấy cớ chia ra thành nhiều đợt giao xe rồi ăn chặn số tiền mua xe các đợt sau của khách. Ngoài ra, Hoa còn dụ dỗ khách hàng và người quen góp vốn kinh doanh xe gắn máy và bất động sản để bán lại, kiếm lời.
Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2007 đến tháng 2-2013, nữ quái này lừa 37 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng 35 tỉ đồng. Vụ việc đổ bể, Hoa bị bắt và được dư luận đặt biệt danh “nữ hoàng xe tay ga”.
QUỐC CHIẾN, THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Nhà thờ Giáo họ Phanxicô
- Nam Định: Xuất hiện thêm bộ ảnh chế thời bao cấp ‘chất’ đừng hỏi
- Những doanh nhân Nam Định trong bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam
- Hai câu chuyện ở vùng đất học Nam Định
- Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
- Nam Định: Nữ sinh chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày muốn học ĐH Ngoại thương
- Cô giáo bênh Kỳ Duyên hút thuốc lý giải về phát ngôn “tôi khinh”
-
Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng
-
Nhà thờ Giáo họ Phanxicô
-
“Vương quốc” hoa cúc vàng đẹp mê hồn ở Nam Định
-
Những nghệ sĩ Thành Nam
-
Nông nghiệp Nam Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ
-
Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND tại 18 xã
-
Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (bão Sarika)
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
-
Nam Định ban hành Công điện khẩn về phòng, chống bão số 2
-
Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
-
Giang hồ Nam Định: Giấc mộng bá chủ Bến xe Miền Đông của Minh “lâu đài”
-
Vụ ‘Lấp sông tưới tiêu để làm dự án’ ở Nam Định: Đề nghị điều chỉnh thiết kế
-
Chùa Cả – Nam Định
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Phá băng trộm lấy một lúc 7 xe máy trong khu nhà trọ