Tại hiện trường, Đại Đoàn Kết Online ghi nhận tổ công tác đã phải nổ súng trấn áp các đối tượng khai thác cát trộm trên sông Ninh Cơ.
Trưa ngày 13/5, tại sông Ninh Cơ, khu vực cống Trung Linh thuộc địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường (Nam Định), Đại Đoàn Kết Online ghi nhận Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nam Định phối hợp cùng lực lượng của Phòng cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện thủy đang có hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng sông.

Tổ công tác đã phải nổ súng trấn áp các đối tượng khai thác cát trộm.
Cuộc kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện trên do Thượng tá Đoàn Văn Quyết, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nam Định chỉ huy. Quá trình kiểm tra, bắt giữ Tổ công tác đã phải nổ súng trấn áp các đối tượng khai thác cát trộm.
Cụ thể, chủ của 2/5 phương tiện trên, cùng có trọng tải khoảng 13 tấn đã không chấp hành làm việc với tổ công tác, tự ý bỏ phương tiện bỏ trốn lên bờ.
Theo ghi nhận của Tổ công tác tại hiện trường, 2 phương tiện này không có biển kiểm soát, tại thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ trên khoang của mỗi phương tiện có khoảng 6 m3 cát.
3 phương tiện còn lại gồm: Phương tiện do ông Đoàn Văn Việt, 46 tuổi, có hộ khẩu ở xóm Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang điều khiển, không biển kiểm soát. Tại thời điểm kiểm tra trên khoang của phương tiện có khoảng 6 m3 cát. Tuy nhiên, ông Việt không chấp hành khai báo, không xuất trình được giấy phép khai thác cát.
Phương tiện do ông Nguyễn Văn Thi, 51 tuổi, trú thôn Phú Thịnh, xã Phương Định, Trực Ninh, Nam Định điều khiển, không biển kiểm soát, trọng tải khoảng 9 tấn. Tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện có khoảng 7 m3 cát trong khi ông Thi không xuất trình được giấy phép khai thác cát.
Phương tiện do ông Lã Văn Thinh, 39 tuổi, trú đội 4, thôn An Ngoài, xã Phương Định, Trực Ninh, Nam Định điều khiển, không biển kiểm soát, trọng tải khoảng 12 tấn. Tại thời điểm kiểm tra trên khoang phương tiện có khoảng 4 m3 cát trong khi ông Thi không xuất trình được giấy phép khai thác cát.
Quá trình kiểm tra, bắt giữ, Tổ công tác đã sử dụng thiết bị định vị để xác định địa điểm cụ thể các phương tiện trên thực hiện khai thác cát trộm.
Toàn bộ các hành vi của 5 phương tiện và những người liên quan trên sau đó đã được Tổ công tác lập biên bản; tạm giữ phương tiện vi phạm phục vụ việc xử lý theo pháp luật.
Khai thác cát trộm trên các dòng sông từ nhiều năm nay là một vấn nạn, gây nhiều hệ lụy, đặc biệt là gây xói lở bờ bãi, đê kè.
Một số hình ảnh PV Đại Đoàn Kết Online ghi lại tại hiện trường cuộc kiểm tra, bắt giữ “cát tặc”:

Ca nô của cảnh sát tiếp cận mục tiêu.

Hiện trường các phương tiện khai thác cát trộm.


Lực lượng chức năng lấy lời khai của những người điều khiển phương tiện.

Tổ công tác tạm giữ các phương tiện khai thác cát trộm.
- Thay thế Công Phượng, Đức Chinh trở thành “thánh lừa” của đội tuyển Việt Nam
- Nam Định: Chắp cánh ước mơ cho trẻ thiệt thòi
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Cầu Ngói Chợ Lương – một trong ba cây cầu ngói đẹp nhất Việt Nam
- Công ty Hưng Thịnh Land hỗ trợ trung tâm cưu mang người già, tàn tật ở Nam Định
- Hè về, làng quê dần phai dấu
- Kỳ Duyên nói gì về Hoa hậu Mỹ Linh, cặp đại gia và bị khán giả quay lưng?

-
Miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ giảm sâu có nơi 10 độ
-
Sáng mai (19-8), bão số 3 giật cấp 10-11 sẽ đi vào đất liền nước ta
-
Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
-
In vé xe giả để ‘chặt chém’ du khách
-
Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
-
Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
-
Nguyễn Đức Tùng quê Nam Định xuất sắc giành giải nhì cuộc thi Hải Phòng – Sao Mai 2018
-
Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
-
Nam Định: Em bé bị tivi rơi vào đầu đã qua đời
-
Nét đẹp văn hóa nghề làm bánh nhãn Hải Hậu
-
Đình chỉ công tác nữ nhân viên xe bus đuổi khách xuống đường
-
Nam Định: Phát hiện xe vi phạm, phạt “nguội” chủ xe
-
Vụ Bản-Nam Định: Vận chuyển thuê ma túy giấu trong máy bơm nước
-
Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
