Nam Định: Thanh niên giết người khi mới 17 tuổi...

Nam Định: Thanh niên giết người khi mới 17 tuổi…

Bố mẹ chia tay, hai người anh theo mẹ và đều có công ăn việc làm tạm ổn, còn Hùng ở với bố. Tuy bố là công chức, có điều kiện cho Hùng ăn học, nhưng vì đua đòi, anh ta đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Để rồi, khi đối diện với bản án 18 năm tù về tội Giết người, cướp tài sản, Hùng mới thực sự thức tỉnh.

Đang thụ lý bản án 18 năm về tội giết người, cướp tài sản ở trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an), nhưng Phạm Mạnh Hùng, SN 1989, trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định tỏ ra rất lạc quan khi kể về dự định tương lai của mình.

Bởi theo lời phạm nhân Phạm Mạnh Hùng thì gia đình mặc dù có những khiếm khuyết, nhưng người anh trai nối nghiệp mẹ và đã trở thành đầu bếp khéo tay. Mẹ cũng đã mở quán ăn từ nhiều năm và thu nhập cũng rất ổn định.

Còn bố, là người nghiêm khắc, nhưng tất cả chỉ muốn cho tương lai của Hùng được tốt đẹp. Nhưng chính suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ đã khiến cuộc đời Hùng bước sang một ngã rẽ khác.

Vết trượt cuộc đời khi… gia đình có biến cố?

Là con út trong gia đình có 3 anh em, nhưng biến cố gia đình ảnh hưởng tới tâm sinh lý của đứa trẻ lớp 5 như Hùng là khi bố mẹ chia tay nhau.

Hùng theo bố còn 2 anh trai về sống với mẹ. Bố làm công chức Nhà nước, đi suốt ngày nên mặc dù danh nghĩa là sống với bố nhưng Hùng lúc nào cũng có mặt ở quán cơm của mẹ.

Anh trai phụ mẹ bán hàng, Hùng thích như anh nên thi thoảng lại trốn học để về đây. Bố biết, đánh chửi, Hùng lại chạy sang nhà mẹ tá túc cho đến khi bố nguôi giận.

Cứ chạy tới chạy lui nhà mẹ, nhà bố đến khi đang học lớp 10 thì Hùng bỏ học. Nói đến chuyện học hành, Hùng bao biện rằng không học dốt, thậm chí cậu còn đạt giải nhì toàn tỉnh về giải đánh bóng bàn năm học lớp 9 nhưng vì chán nên mới bỏ học. Bị bố ép vào trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh nhưng với Hùng chốn ấy chỉ để cậu moi tiền bố.

Theo lời Hùng thì biết bố muốn mình có tấm bằng cấp 3 để dễ xin việc, học nghề, Hùng giao hẹn nếu muốn cậu đến trường thì mỗi ngày phải trả 20 ngàn đồng, không có tiền thì không đi học.

Đòn roi chẳng sợ, thậm chí Hùng còn ngồi im cho bố đánh thành ra người cha đành phải xuống thang, chấp nhận trả tiền công cho con đi học mặc dù thừa biết có ngồi trong lớp nhưng không có chữ nào lọt vào đầu con mình.

Tiền moi được từ bố, Hùng ném vào trò chơi điện tử và chơi lô đề. Trong số bạn cùng trường, Hùng chơi thân với Nguyễn Quang Minh, học dưới Hùng một lớp, cũng là đứa “nghiện” điện tử.

Sáng 15-4-2006, sau một đêm nướng số tiền 450 nghìn đồng cắm xe đạp vào lô đề không trúng, sợ bố đánh chửi nên Hùng bỏ học.

Được Minh rủ đi đánh bi-a, Hùng bàn với cậu bạn chuẩn bị dao đi cướp. Theo kế hoạch, cả hai sẽ ra bến xe Nam Định, thuê xe ôm chở đến chỗ vắng rồi giết người lái, mang xe đi cầm cắm.

Theo đúng kế hoạch, cả Minh và Hùng đều lấy dao từ nhà đi. Chúng lượn lờ quanh khu vực bến xe để tăm tia và chờ trời tối.

Khoảng 19g cùng ngày, hai tên đi bộ vào cổng phụ bến ô tô Nam Định, hỏi thuê xe chở đến cầu Đá, phường Lộc Hạ thì được anh Tống Văn Pha ra giá 20 nghìn đồng một người, mỗi người đi một xe. Hùng và Minh không đồng ý.

Thấy vậy, anh Trần Bá Hợp dắt xe Drean do Trung Quốc sản xuất đi theo, thỏa thuận giá 30 nghìn đồng hai người. Hùng đồng ý.

Theo hướng Minh chỉ, khi đến cầu Đá, anh Hợp chạy xe theo lối rẽ vào BV Lao và tại con đường này, anh Hợp không ngờ hai vị khách đi xe đáng tuổi con mình ra tay cướp đi mạng sống của anh một cách không thương tiếc.

Gây án xong, hai tên chở nhau đi mua xăng rồi lấy trộm lốp xe đạp cũ của một cửa hàng sửa xe sau đó quay lại chất lên người nạn nhân đốt, hòng phi tang xác chết.

Chiếc xe cướp được, chúng đem cầm đồ lấy 2,5 triệu đồng rồi đón xe khách lên Hà Nội với ý định bỏ trốn vào TP HCM. Cả hai không ngờ từ 2 chiếc điện thoại chúng mua để gọi về nhà xin tiền đi trốn đã tạo điều kiện để lực lượng CA tìm ra nơi ẩn náu.

Thời điểm gây án, Hùng mới bước sang tuổi 17 được mấy ngày, thế nên mặc dù phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là giết người, cướp tài sản với tình tiết tăng nặng là phi tang xác chết song xét theo lứa tuổi, mức án dành cho Hùng kịch khung là 18 năm tù.

Phạm nhân Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: N.Vũ

Mong được trở thành một đầu bếp giỏi như anh trai…

Về trại giam cải tạo, Hùng được về đội vệ sinh, hàng ngày nhổ cỏ và quét dọn, thời gian còn lại thì học nghề như khâu bóng, đính hạt cườm và làm xây dựng.

Hùng bảo thích học nghề nấu ăn hơn nhưng ở trại không có điều kiện để học nên dự định sau này mãn hạn sẽ theo đuổi nghề này để lập nghiệp.

Bởi theo lời phạm nhân Phạm Mạnh Hùng thì mẹ anh ta cũng làm công việc bán hàng ăn, anh trai theo nghiệp mẹ nên thu nhập cũng rất tốt.

Phạm nhân Nguyễn Mạnh Hùng bảo rằng, nhà có 3 anh em, hai anh trai sau khi học hết phổ thông, người theo nghiệp mẹ, người lái xe cho Cty, chỉ có Hùng là dang dở.

Bởi có thể Hùng được chiều hơn hai anh, nên anh ta đã không ý thức được tương lai của mình. Nên ngày đêm sa đà vào những trò chơi điện tử, để rồi chính những cảnh chém giết trên phim ảnh, trên trò chơi điện tử đã khiến Hùng trở nên vô cảm và trở thành một con người hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, cũng theo Hùng thì chính những thời gian nằm ở trại giam, anh ta mới thấm thía và ý thức được tội lỗi của mình. Bởi chính tình yêu thương của gia đình đã khiến cho Hùng thức tỉnh.

Cũng theo lời Hùng thì bố, mẹ tháng lên thăm một lần còn hai anh trai thì ít hơn vì bận công việc. Hùng bảo mỗi lần nhìn thấy bố đèo mẹ lên thăm, cậu ta có cảm giác vì chuyện của mình mà tình cảm của bố mẹ có vẻ thân mật hơn, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Và một điều may mắn nữa đối với Hùng là cô người yêu, dù bao năm qua vẫn dành cho anh ta một tình cảm đặc biệt.

Vì vậy, giờ đây bạn gái đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng mỗi dịp gia đình Hùng lên thăm, cô gái ấy đều lên cùng.

Họ gặp nhau, mừng mừng tủi tủi và kể cho Hùng đủ thứ chuyện để cho anh ta quên đi quá khứ buồn. Hùng bảo sẽ cố gắng sống làm sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi của cha mẹ, của bạn bè và cả sự chờ đợi của người yêu.

Hơn chục năm trôi qua, tên cướp nhí ngày nào đã cứng cáp hơn, đã biết suy nghĩ và lo lắng cho tương lai của mình. Hùng dự định sau này sẽ vào Nam lập nghiệp, sống bằng nghề bán hàng ăn.

“Giờ đây em chỉ có một mục đích là cải tạo tốt để sớm trở về với cha mẹ với bạn gái. Cô ấy chờ đợi em lâu rồi, sức chịu đựng của con người có hạn mà, nhỡ ra thì em ân hận lắm. Và em sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời từ việc học hỏi và hy vọng sẽ trở thành một đầu bếp giỏi như mẹ và anh trai mình”, nói rồi, phạm nhân Phạm Mạnh Hùng nở nụ cười tươi, chất chứa đầy hy vọng cho ngày về sắp đến gần.

Nguyễn Vũ – Đức Hùng
(phapluatvaxahoi.vn)


TOP