Địa chỉ : Thị trấn Nam Giang- Nam Trực- Nam Định
Chánh xứ : Linh mục Giuse Lê Văn Thiên
Bổn Mạng Đức Mẹ Mân côi
Lược sử Giáo xứ Trực Chính
Dọc theo đường 55 hướng Nam Định đi Liễu Đề khi tới địa phận thị trấn Nam Giang, tới ngã tư Chợ Chùa nhìn về phía tay phải, các bạn sẽ nhìn thấy một ngôi thánh đường cao to rộng lớn với 2 cây tháp cao vun vút đó chính là nhà thờ giáo xứ Trực Chính thuốc giáo hạt Tương Nam- Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu.
Vùng đất Trực Chính được dân ở Thanh Hóa, Phố Hiến, Ninh Bình tới đây khai hoang lập ấp vào khoảng đầu thế kỷ 17, ban đầu do các cha dòng Tên đảm nhiệm phụ trách.Khi thấy giáo dân đã dần ổn định và gia tăng, bề trên phụ trách đã cho phép xây dựng ngôi nhà Nguyện đầu tiên trên một thửa đát gần sông Đáy.Về sau xét theo nhu cầu mục vụ và do bị lở sông giáo hữu đã chuyển ngôi nhà nguyện vào phía trong và xây dựng thành nhà thờ họ và thuộc về xứ Báo Đáp.
Năm 1940 khi thấy nhu cầu mục vụ và phụng vụ của giáo dân xứ Báo Đáp lớn quá, Đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn đã ban sắc lấy các họ Trực Chính và Vân Tràng để thành lập xứ mới có tên gọi là giáo xứ Trực Chính.
Từ khi thành lập cho tới nay, giáo xứ Trực Chính đã qua nhiều đời linh mục coi sóc như cha Khang, cha An, cha JB Đỗ Đình Độ, cha Jos Phạm Văn Chẩn,cha Vinc Bùi Công Tam, cha Pet Nguyễn Đức Long, cha Dom Đoàn Quang Thỏa và từ ngày 15/9/2009 cho tới nay giáo xứ Trực Chính do cha Jos Trần Minh Trí coi sóc, ngài kiêm thêm giáo xứ Nam Dương nữa.
Giáo xứ Trực Chính nhận Đức Mẹ Mân côi làm bổn mạng, giáo dân hiện nay còn khoảng 1200 nhân danh, ngôi nhà thờ mới của giáo xứ đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Ngôi nhà thờ trông khá to và đẹp là sự đóng góp hầu hết của giáo dân trong xứ cũng như trong giáo phận, dồng hương miền nam và cả một sô ở hải ngoại.
Nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Nam Giang- huyện Nam Trực cho nên Trực Chính rất có điều kiện để phát triển về cơ sở vật chất cũng như các mặt khác, đặc biệt vào mỗi dịp đầu xuân mới bà con thường nô nức trẩy hội chợ Viềng cũng không quên ghé qua nhà thờ xứ Trực Chính đọc mấy kinh như lộc xanh dâng Chúa xuân cầu bình an cho gia đình và quê hương
* Nguồn : Trang SVCG Bùi Chu
Đối với khu vực giáo phận Bùi Chu, đây là ngôi thánh đường xây dựng với thời gian có lẽ là dài nhất. Tuy nhiên, so với rất nhiều nhà thờ khác trên thế giới, thì 18 năm chưa thấm vào đâu, so với những nhà thò xây dựng kéo dài trên trăm năm, (đền thánh Phê-rô, tại Rô ma, khởi công xây dựng từ 18-04-1506 và hoàn thành 18-11-1626). Điều căn bản ở đây là lòng yêu mến nhà Chúa cùng với tinh thần hiệp nhất yêu thương, để làm nên những điều kỳ diệu mà ngôi nhà thờ mới này là bằng chứng.
- Nam Định: Thầy giáo tâm huyết bật đèn flash giảng bài, cầm thước kẻ ra sân đuổi ve để học sinh yên tĩnh ôn thi
- Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
- Những bãi biển tuyệt đẹp ít người biết tới ở Việt Nam
- Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
- Ở nhà trông con, bà mẹ 9X mua đất và tiết kiệm được hàng tỷ đồng
- Cô gái Nam Định nuôi cua đá như thú cưng: 2 lần thoát khỏi nồi đã thành cái duyên
- Người Thái mê phở Việt
-
Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
-
Nổ xe tại Berlin – khủng bố hay tai nạn ?
-
Triệt xóa “lô cốt” ma túy tại Nam Định
-
Cách làm phở bò tái dội kiểu Nam Định
-
Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
-
Nam Định: Hai xe tải đấu đầu cực mạnh, một tài xế tử vong tại chỗ
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Từ chối tình cảm trai làng, cô gái trẻ bị sát hại trước ngày cưới
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
-
Lời kể của nam thanh niên bị hai kẻ bịt mặt chém đứt gân chân, tay
-
Hé lộ rúng động đường dây ‘chạy’ chế độ chính sách ở Nam Định (1)
-
Bé gái bị bỏ rơi ở Nam Định: ‘Phải có lý do rất đặc biệt mới bỏ con’