Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng vừa ngăn chặn 1 vụ chở ‘chui’ 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Ngày 30/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa phá và bắt giữ ô tô chở 3 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM khi đi qua địa bàn.
Cụ thể, ngày 29/1, trong lúc làm nhiệm vụ tại quận Liên Chiểu, tổ C3-911 thấy xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.
Qua kiểm tra, cảnh sát thấy trên ô tô có 2 tài xế người Việt và 3 người Trung Quốc.

Công an Đà Nẵng thấy tài xế xe 7 chỗ chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Nguyện khai nhận ngày 26/1 nhận được điện thoại của 1 người tên Duy yêu cầu chở 3 người Trung Quốc vào TP.HCM từ Hà Nội với giá 10 triệu đồng. Ông Nguyện đồng ý và bắt khách tại khu vực Cao tốc Hà Nội (Hà Nội), khi qua địa bàn Đà Nẵng vào chiều ngày 29/1 thì bị Công an dừng xe, bắt giữ.
Làm việc với cơ quan chức năng, 3 người Trung Quốc này không xuất trình được giấy tờ thị thực chứng minh nhập cảnh hợp pháp. Các đối tượng khai nhận, họ nhập cảnh chui qua đường tiểu ngạch.
Cùng ngày, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng ) cho biết, đơn vị cũng vừa thấy 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú trên địa bàn.
Theo đó, chiều 27/1, công an tiến hành kiểm tra tình hình khách nước ngoài lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn. Qua đó, thấy3 người Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp tại K432/36 đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ).

3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị Công an Đà Nẵng thấy
Trong đó có 1 người hết hạn thị thực là Xue Xiao Rong (41 tuổi), còn 2 người nhập cảnh trái phép là Quian Ding Hai (50 tuổi) và Zhang Mian (33 tuổi).
Tại cơ quan Công an, 2 người nhập cảnh trái phép khai họ ngụ ở thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, đi đường tiểu ngạch qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào nội địa nước ta.
Hiện, những người ngoại quốc này đã được đưa đi cách ly y tế phòng dịch Covid-19 theo đúng quy định.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Trót “sở hữu” vòng 1 ngoại cỡ, cô bạn bị chủ shop phũ phàng khuyên “mặc áo con trai cho dễ chịu”
- Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Những địa điểm du lịch nhân dịp 2-9 tại Nam Định
- Hành trình từ “gà mờ” tới nam vương nổi tiếng ĐH Ngoại thương của 9x Nam Định
- Để chồng yêu vợ suốt đời, không bao giờ ngưỡng mộ ‘vợ người ta’, phụ nữ phải nhớ điều này
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
-
Tập đoàn Hương Sen trao quà ngày tựu trường tại Nam Định
-
CSGT chặn nhóm người nghi dùng ôtô bắt giữ thanh niên quê Nam Định
-
Ô tô biển Nam Định đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng suýt gây tai nạn thảm khốc
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Kỳ bí ngôi làng “hình cá chép” độc nhất Việt Nam
-
Phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh được bảo vệ bằng súng “cực khủng”
-
Đền Đồng Quỹ Nam Trực Nam Định
-
Thực hiện kế hoạch “Nói KHÔNG với rác ở biển Thịnh Long”
-
Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
-
Truy tố kế toán, thủ quỹ Sở GTVT Nam Định tham ô gần 1 tỷ đồng
-
Nhiều ngôi làng ở Nam Định chìm trong nước lũ
-
Phở Tư Đạt nổi tiếng Nam Định trong quán ăn đường phố của đại gia Việt
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Nam Định: Con nợ dùng dao cứa cổ chủ nợ chỉ vì món tiền 300.000 đồng
-
Ý Yên: Khởi tố vụ chém hàng xóm vỡ xương hàm vì giằng micro hát đám cưới