Những bàn thắng đẹp; Niềm vui ngất ngây trên sân Thiên Trường

Những bàn thắng đẹp; Niềm vui ngất ngây trên sân Thiên Trường

Các bàn thắng của Xuân Trường (HAGL), Tiến Linh (B.Bình Dương), Quốc Phương (Thanh Hóa) đều đáng đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá. Trong khi đó khán giả Nam Định còn mãi ngất ngất với chiến thắng ngoạm mục trước TP.HCM để lọt vào tốp 6.

Khán giả xứ Nghệ đã thấy HLV Quang Trường bất lực nhìn đội khách HL.Hà Tĩnh của tân HLV Thành Công nhấn chìm SLNA 2-0 trong trận derby xứ Nghệ. Còn bầu Đức đã có thể nở nụ cười khi chứng kiến siêu phẩm của Xuân Trường vào lưới Hà Nội giành thắng lợi 1-0.

Viettel-Quảng Ninh (2-1). Các cầu thủ khách Quảng Ninh đã nhận được 7 tháng lương trước trận đấu nhưng vẫn không cứu họ khỏi một trận thua khi Viettel tăng tốc về đích. Các cầu thủ chủ nhà Viettel đã tràn lên đánh phủ đầu và Duy Khánh lúng túng phản lưới nhà từ cú căng ngang của Trọng Hoàng, đến phút 37 thì Caique đã có bàn thắng thứ 2. Việc sớm có kết quả có lợi, các cầu thủ chủ nhà đã lui về bảo vệ tỷ số và giữ sức cho cuộc đua đường dài. Đầu hiệp 2 ngoại binh Eydison gỡ được 1 bàn cho Quảng Ninh và đó là kết quả cuối cùng,

Vũ điệu

SLNA- HL.Hà Tĩnh (0-2). Trong vòng 2 năm qua, cầu thủ 2 đội đã có 14-15 trận đấu tập với nhau, nên chả còn sở trường, sở đoàn gì mà họ không biết nhau. Có chăng chính là ông thầy mới Thành Công của Núi Hồng cũng là người cũ của SLNA. Chỉ có thay đổi nhỏ là chuyển đội hình từ 4-1-4-1 sang 4-2-3-1 để tăng cường khả năng phòng thủ và thổi lửa vào các cầu thủ, HL.Hà Tĩnh đã thay đổi bộ mặt.

Đây là trận đấu khá tệ của các cầu thủ chủ nhà, khi Văn Đức đã bị khóa chân thì lối đá hùng hục chạy không mấy tác dụng, dù hàng thủ HL.Hà Tĩnh được đánh giá kém nhất, nhì V.League. Bàn thua đầu tiên từ cú lật cánh sát biên trái của SLNA và Walsh đánh đầu. Bàn thua sau thì dường như các cầu thủ xứ Nghệ “đứng hình” để Walsh “múa may” rồi chuyền cho Tuấn Hải ghi bàn vào phút bù giờ.
Bình Định- Thanh Hóa (0-1). Thanh Hóa đang hồi sinh và số tiền thưởng chiến thắng 1 tỷ đồng/trận đang có tác dụng kích thích Quốc Phương, Đình Tùng cùng các cầu thủ khách. Thế trận giằng co, nhưng cơ hội nguy hiểm thì lại nghiêng về phía đối khách vì các ngoại binh Gramoz, Pinto và Quốc Phương chơi hay hơn Rimario, Hendrio. Bàn thua lại là cú sút phạt đẳng cấp của cầu thủ có chân trái khá dị Quốc Phương. Hai trận liên tiếp tung bàn bằng những tình huống cố định đã khiến mục tiêu tốp 6 của HLV Đức Thắng tan thành mây khói.

Sài Gòn- Hải Phòng (0-0). Hàng công của 2 đội bóng kém nhất V.Leagu 2021 gặp nhau. Đầu giải bầu Bình của Sài Gòn tuyên bố đội bóng của ông không quan tâm đến thành tích, nhiều người không tin nhưng đây lại là sự thật. Hải Phòng đang có chuỗi 5 trận thua và 1 hòa, hàng công chỉ ghi được 5 trận đấu, còn phía đội khách là 3. Thế trận nhì nhằng và kể cả khi Huỳnh Tấn Tài của đội chủ nhà bị thẻ đỏ từ phút 53 thì đội khách cũng không thể ghi bàn. Nhạt.

Các ngoại binh Nhật bản (Sài Gòn) đang đem lại sự thất vọng. Ảnh CLB

Bình Dương- SHB.Đà Nẵng (1-0). Khi ông thầy Phan Thanh Hùng tự dưng “đau tim” thì chủ nhà B.Bình Dương không còn cách nào khác đôn “kẻ đóng thế” Thanh Sơn ngồi ghế nóng. Một thế trận chặt chẽ, nhưng điểm nhấn của trận đấu lại đến từ một tuyển thủ quốc gia ở cuối hiệp 2. Nhận bóng từ chân đồng đội, Tiến Linh thực hiện pha đặt lòng đầy kỹ thuật từ ngoài vòng cấm không cho thủ môn Thanh Bình một cơ hội cản phá. Một siêu phẩm.

HAGL- Hà Nội (1-0). Lịch sử đối đầu trong 8 trận gần nhất kể từ năm 2018 cho đến nay, HAGL không thắng nổi Hà Nội FC, thậm chí năm ngoái trên sân Pleiku thì HAGL còn thua tới 0-4 trước Hà Nội FC. Nhưng này, câu chuyện đã khác, không ai muốn gặp HAGL lúc này, bất luận sân khách hay sân nhà bởi các học trò của HLV Kiatisak đang vào phom. Khi 3 trung vệ Kim Dong- Su, D. Memovic,Nguyễn Hữu Tuấn đều khoá chặt những mũi tấn công có thể tạo ra đột biến bên phía Hà Nội FC, tuyến trên khi mất bóng Văn Thanh, Xuân Trường…sẵn sàng phạm lỗi với Văn Quyết, Quang Hải. Có một thể trận tốt như thế thì Xuân Trường đã rảnh chân vẽ một quỹ đạo bàn thắng thuộc dạng đẹp nhất vòng đấu này.

BXH sau vòng 10. Ảnh AT

Nam Định- TP.HCM (3-2). Cơn mưa bàn thắng trên sân Thiên Trường cùng màn rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính cùng với 12 phút bù giờ nghẹt thở đã cho khán giả thành Nam có một buổi tối cuối tuần mỹ mãn. Chỉ nhìn tỷ số lần lượt là 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 thì biết đây là trận đấu không dành cho khán giả yếu tim. Rồi việc mỗi đội phải nhận 1 thẻ đỏ và 4 thẻ vàng, thậm chí Văn Hiếu (Nam Định) đã ra khỏi sân ngồi trên cabin vẫn dính thêm thẻ để lên khán đài là biết tính chất của trận đấu này.
Ông Polkinh đã giành hết 5 quyền thay người cho hàng công nhưng nhìn Lee Nguyễn bất lực phạm lỗi để rời sân cuối trận đấu mới biết các cầu thủ Thành Nam chơi lăn xả như thế nào.

Tags:

TOP