Dù nhận được sự cổ vũ của 2 vạn CĐV có mặt trên sân Thiên Trường nhưng với việc các chân sút tỏ ra nóng vội đã khiến Nam Định gục ngã trong trận đấu với Hải Phòng tại vòng 3 V.League 2018.
Sau thất bại 1-2 trong chuyến làm khách của B.Bình Dương ở vòng đấu trước, CLB Nam Định của HLV Nguyễn Văn Sỹ trở về sân nhà Thiên Trường để tiếp đón Hải Phòng với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tri ân sự cổ vũ của người hâm mộ địa phương.
Cũng giống như lượt trận mở màn của mùa giải với XSKT Cần Thơ, sân Thiên Trường ở trận đấu với Hải Phòng đã chật kín CĐV có mặt trên sân.

Nam Định phung phí cơ hội trong trận gặp Hải Phòng – Ảnh VPF
Với sự cổ vũ của người hâm mộ, CLB Nam Định là những người kiểm soát thế trận tốt hơn với hàng loạt tình huống hãm thành về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm.
Tuy nhiên, do tâm lý nôn nóng, các chân sút của Nam Định có những pha xử lý không như ý ở những tình huống quyết định.
Dù không tấn công nhiều, nhưng Hải Phòng cho thấy sự lợi hại trong những tìn huống phản công. Theo đó, ngay phút thứ 10 đội bóng đất Cảng đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công của tiền đạo Anthony Stevens sau tình huống phản công sắc nét.
Sau bàn thua, Nam Định đã có cơ hội ghi bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã không tận dụng thành công.
Đầu tiên là tình huống xử lý thiếu quyết đoán của tiền đạo Benjamin ở giữa hiệp 1. Ngoại binh của Nam Định đã có cơ hội ghi bàn ngon ăn ky đối mặt với khung thành trống trải sau tình huống quặt bóng vượt qua hậu vệ của Hải Phòng.
Tuy nhiên, thay vì tung ra cú dứt điểm, chân sút người Jamaica lại chuyền nhẹ cho đồng đội để đối phương kịp thời phá bóng.
Đến phút 42, Nam Định tiếp tục có cơ hội ngon ăn để cân bằng tỷ số 1-1, nhưng tình huống dứt điểm của Văn Thuận từ khoảng cách 6m sau đường chuyền của tiền đạo Benjamin lại đưa bóng đi ra cạnh ngoài.

Kết quả các trận đấu vòng 3 V.League 2018
Tuy nhiên, các học trò HLV Trương Việt Hoàng thi đấu rất tập trung và phá tan ý đồ của đội chủ nhà. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Văn Lâm để rồi nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay.
Với 3 điểm giành được trước Nam Định, Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng tạm thời đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng vị trí thứ 14 khi chỉ có được 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên.
Đội hình thi đấu
Nam Định: Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Hạ Long, Mạnh Cường, Việt Dũng (Thế Vương, 63′), Ngọc Nam, Văn Thuận (Sỹ Minh, 75′), Minh Tuấn, Benjamin, Henry
Hải Phòng FC: Văn Lâm, Văn Phú, Văn Lợi (Hoài Xuân, 89′), Anh Hùng, Hữu Phúc, Quốc Trung, Lâm Quí, Hoàng Dương (Ngọc Tân, 57′), Cảnh Dương (Việt Phong, 82′), Stevens, Fagan.

Bảng xếp hạng V.League 2018 sau vòng 3
Theo Hoàng Nam
(thethaovietnam.vn)
- Hải Hậu: Bài học kinh nghiệm từ xã thí điểm nông thôn mới
- Trải nghiệm món Bún Chả Thành Nam
- Sống thử chuyển giới: Cặp đôi hoán đổi giới tính, chưa tiêm hóc môn, gặp hôm trước hôm sau về ở chung
- Hotgirl Nam Định: Tôi chưa dám yêu ai, bởi không biết họ mến mình vì điều gì
- Trai đảm Nam Định ‘thoát ế’ nhờ tự tay may áo tặng bạn gái
- ‘Say nắng’-có con riêng, trưởng phòng đô thị ‘đền’ 500 triệu
- Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam

-
Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện
-
Vụ dùng súng cao su bắn ô tô: Thanh niên trong diện ‘cần theo dõi tại địa phương’
-
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
-
Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
-
Nam sinh lớp 12 tiếp tục “trình làng” xe ô tô năng lượng mặt trời
-
Nam Định: Xe máy đâm trực diện xe khách, 2 nam thanh niên tử vong
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
-
Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
-
Vì sao đoạn đường Phù Nghĩa hay xảy ra tai nạn giao thông?
-
Nam Định: Một bệnh nhân tử vong bất thường sau khi cắt a-mi-đan
-
Nam Định: Cố vượt ngang đường sắt, xe hoa 12 chỗ bị tàu đâm
-
BOT Mỹ Lộc tăng giá, dân mạng chỉ nhau đi đường vòng về quê ăn Tết
-
Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
-
Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
