Sau khi sát hại dã man người yêu bằng hàng chục nhát dao, Quý đã giấu thi thể nữ sinh lớp 12 vào bụi cây rồi sau đó dựng lên chuyện mình bị đánh để lừa gia đình nạn nhân.

Nghi phạm Phạm Văn Quý – Ảnh: Facebook
Sau khi giết hại nữ sinh lớp 12 là người yêu của mình, Quý giấu xác nạn nhân vào bụi cây ở trên đỉnh núi rồi rời bỏ khỏi hiện trường. Khi về nhà, Quý đã tự cắt gân tự sát nhưng được người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 30-11, khi gia đình nạn nhân hỏi về tung tích nữ sinh P.T.H., Quý đã dựng lên “kịch bản” là đêm khuya ngày 29-11, Quý chở em H. về đến ngõ nhà H. rồi quay xe máy đi về. Trên đường về nhà, Quý bị một nhóm thanh niên chặn đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu nên không rõ em H. đang ở đâu.
Bước đầu, Quý khai nhận nguyên nhân đối tượng này giết hại người yêu là do em H. đề nghị chia tay.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 29-11, Quý có rủ bạn gái là em P.T.H. (SN 2000, học sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông; trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) đi chơi. Đến đêm khuya cùng ngày, không thấy H. về, gia đình em H. hỏi Quý thì nam thanh niên này trả lời không biết em H. ở đâu.
Ngày 1-12, gia đình emcháu H. làm đơn trình báo cơ quan công an việc cháu H. mất tích. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và đêm ngày 1-12 đã phát hiện thi thể em H. trên một ngọn núi thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, với hàng chục vết dao đâm trên người.
Liên quan đến vụ án mạng trên ngày 2-12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Quý để điều tra về hành vi giết người.
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
- Nam Định: “Hot girl dao kéo” lúng liếng trong 6 tà áo dài rực rỡ
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép
- Chiêm ngưỡng những người thợ trong xưởng thủy tinh gần 2.000 độ – Nam Trực Nam Định
- Clip: Bống Bống Bang Bang – Trung Thu Sớm Tại Nam Định
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
-
Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
-
Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
-
Nam Định: Hơn 20.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2016
-
Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
-
Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung
-
Phà nối Ninh Bình – Nam Định đột ngột bị dừng khó hiểu dịp Tết
-
Quán phở 12 năm bán “rẻ như cho” 5.000 đồng/bát – Mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở vẫn quyết không tăng giá
-
Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
-
Nam Định: Xây dựng lực lượng biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
-
Dược phẩm PQA với cuộc thi “Món ngon dành tặng một nửa thế giới”
-
Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định
-
Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng