Chân sút người Argentina dành sự tôn trọng cho đồng đội và ban huấn luyện Đà Nẵng nhưng khẳng định luôn tập trung tối đa cho CLB hiện tại.

“Ở châu Âu, bạn phải đến CLB lớn mới có nhiều tiền”
Sebastian Gaston Merlo (tên tiếng Việt là Đỗ Merlo) sinh năm 1985 tại Cordoba (Argentina). Anh bắt đầu đến Việt Nam lập nghiệp từ năm 2008. Đó là thời điểm V.League còn khá “loạn lạc”, nhưng lại có rất nhiều tiền nhờ sự đầu tư không tiếc tay từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong cả nước.
Chia sẻ với Goal gần đây, cựu tiền đạo Ferro Carril Oeste – đội đang chơi ở Primera Nacional Argentina – thừa nhận từng có cơ hội thử sức ở châu Âu. Tuy nhiên anh đã chối từ vì muốn một lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống, dù có phải di chuyển một quãng đường dài, đến tận Đông Nam Á.

“Cỗ máy săn bàn” xuất sắc thứ nhì trong lịch sử V.League nói: “Tôi có cơ hội đến châu Âu, tuy nhiên những đội bóng đó trả lương rất thấp để tôi trang trải cho gia đình. Thực tế khi ở Argentina hay châu Âu, nếu thi đấu chuyên nghiệp, bạn phải đến những CLB lớn mới có nhiều tiền”.
“Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đến Việt Nam thi đấu để có thu nhập hỗ trợ cho gia đình. Tôi cảm thấy nơi đây rất tốt nên quyết định ở lại”.
Trong sự nghiệp, Merlo có hai giai đoạn khoác áo đội bóng sông Hàn. Lần đầu trong giai đoạn 2008-2014. Năm 2015, anh dính chấn thương, phải trở về nước điều trị và lỡ một mùa giải cùng thầy trò Lê Huỳnh Đức.
Trước đó, tiền đạo cao 1m88 từng giành hai chức vô địch V.League cùng SHB Đà Nẵng các năm 2009 và 2013. Bên cạnh đó anh cũng có ba lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu các năm 2009, 2010 và 2011.
Tái ngộ dải đất sông Hàn lần thứ nhì
Năm 2016, ở tuổi 31, chân sút người Argentina trở lại dải đất miền Trung lần thứ nhì. Không mất nhiều thời gian, anh lập tức để lại dấu ấn với 24 bàn thắng, góp công lớn giúp SHB Đà Nẵng cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Đáng nói, trước khi mùa giải năm đó khởi tranh, có nhiều nguồn tin cho rằng Merlo đã nhận được đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng Việt Nam khác. Tuy nhiên anh đã quyết định chọn quay lại với màu áo cam quen thuộc.
“Tôi thích ở Đà Nẵng và CLB cũng đề nghị tôi trở lại. Khi tất cả mọi yếu tố đều xuất hiện, có cơ hội trở lại thì tôi quyết định trở lại với CLB”, Merlo nói.
Mối lương duyên giữa Merlo và Đà thành chỉ khép lại vào cuối năm 2019. Lúc này, anh đã bước sang tuổi 34, suy giảm thể lực còn đội bóng thì muốn trẻ hóa và thay đổi lối chơi để tránh lệ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Sau khi hay tin không được HLV Lê Huỳnh Đức giữ chân, Merlo quyết định tìm kiếm bến đỗ mới. Lần này, đó là Nam Định – một đội bóng đất Bắc.
Đối với Merlo, Đà Nẵng là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp, nhưng Nam Định mới là hiện tại. Chân sút vừa bước sang tuổi 35 hồi tháng 1/2020 bày tỏ:
“Có rất nhiều thời điểm thất vọng. Tuy nhiên tôi đã thi đấu ở Đà Nẵng 10 năm rồi. Đà Nẵng đã giúp đỡ tôi rất nhiều và bây giờ đó đã là quá khứ của tôi. Hiện tại tôi thi đấu cho Nam Định và chỉ tập trung cho CLB Nam Định”.

Merlo nói gì về trình độ của cầu thủ Việt Nam?
Hơn chục năm chơi bóng tại Việt Nam, Merlo đã hình thành mối quan hệ tốt đẹp với không ít đồng nghiệp người Việt. Anh không ngại chỉ ra những người thân thiết nhất và khẳng định Đà Nẵng thực sự là một gia đình của mình.
“Ở Đà Nẵng tôi có rất nhiều bạn, ví dụ như thủ môn Thanh Bình, đội trưởng Minh Tâm, Duy Lam,… Đà Nẵng thực sự là gia đình của tôi”.
Chân sút đến từ Argentina cũng chỉ ra kiểu hình đối tác ăn ý nhất mà mình từng sát cánh cùng ở đội bóng cũ. “Tôi nghĩ là Eydison Teofilo Soares. Anh ấy rất giỏi, chúng tôi thi đấu ăn ý và ghi rất nhiều bàn”.
“Các cầu thủ Việt Nam cũng rất hay, chơi bóng khéo léo. Tuy nhiên điều quan trọng khiến họ thi đấu không tốt chính là do thái độ và tinh thần”.
“Khi có thái độ và tinh thần tốt, họ sẽ cởi mở và học hỏi được từ những cầu thủ nước ngoài. Nếu họ nhận thức được điều đó thì tôi sẽ cải thiện rất nhiều điều trong thi đấu”, Merlo chia sẻ thêm về các tài năng người Việt.
Khi được hỏi về dự định tương lai sau khi giải nghệ, chân sút sinh năm 1985 cho rằng, mình có thể trở thành một huấn luyện viên.
Anh tiết lộ mình là một fan hâm mộ của một chiến lược gia đồng hương. “Tôi rất thích Mauricio Pochettino. Nếu tôi trở thành HLV trong tương lai, tôi muốn trở thành mẫu HLV như Pochettino, tôi thích triết lý của ông ấy”.
“Đội bóng của ông ấy chơi rất nhanh, họ chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự rất nhanh và tôi thích điều đó”, Merlo khép lại.
- Hoa hậu Kỳ Duyên tung clip chứng minh vòng 1 căng tròn không cần nhờ photoshop
- Nam Định có món phở bò – Tinh hoa ẩm thực của người Thành Nam
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
- Trường Nguyễn Khuyến – Kiến trúc lạ nhất Thành Nam
- Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
- 5 ngôi đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc nên đi lễ đầu năm
- TA HỎI NAM ĐỊNH… ?

-
Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
-
Độc đáo ngôi chùa cổ lai thánh đường Công giáo ở VN
-
Trưa nay bão “Thần sét” giật cấp 12 – 14 sẽ đổ bộ Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh
-
Chính quyền Nam Định kêu gọi người dân ‘tẩy chay’ túi nylon
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Đi tìm con trốn nhà đi chơi, bị dân vây giữ vì nghi bắt cóc trẻ em
-
Công an tỉnh Nam Định truy nã 3 đối tượng giết người
-
Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
-
Một thoáng thành Nam
-
Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
-
Hôm nay 3/2, khai hội chợ Viềng ở Nam Định
-
Nam Đinh: Clip Phượt thủ chặn ngã tư để ưu tiên đoàn xe là trái luật?
-
Giao Thủy: Nghi án thanh niên bị đánh chết rồi dựng hiện trường giả tại Giao Thủy, Nam Định
