Tâm sự của người phụ nữ sau li hôn vẫn bị chồng đánh nhập viện

Tâm sự của người phụ nữ sau li hôn vẫn bị chồng đánh nhập viện

Sống chung với nhau dưới một mái nhà gần chục năm trời thì nửa thời gian trong số đó, chị Hồng đã phải chịu đựng rất nhiều trận đòn roi từ chính người chồng. Gần đây nhất, sau khi đã ly hôn, người đàn ông này vẫn tìm tới tận nơi ở để hành hung vợ cũ tới mức nhập phải viện cấp cứu.

Chị Hồng nghẹn ngào chia sẻ với PV về những nỗi đau gặp phải trong cuộc sống hôn nhân. Ảnh: X.Thắng

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi bị chồng cũ đánh đập dã man, kèm những tin nhắn với nội dung thóa mạ, dọa nạt. Nhằm giúp bạn đọc có một cái nhìn nhiều chiều về vụ việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã trực tiếp liên hệ với chị Nguyễn Thị Hồng (nạn nhân trong câu chuyện nói trên).

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hồng cho biết, chị quê gốc ở Nam Định, là con duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (chỉ có mẹ). Năm 2009, chị lên Hà Nội lập nghiệp và xin vào làm việc tại một công ty về lĩnh vực xây dựng ở khu vực Mỹ Đình. Trong thời gian công tác tại đây, chị Hồng có tình cảm với một người đồng nghiệp là anh Trần Văn Đăng (ở Hưng Yên). Sau đó, hai người đã quyết định đi tới hôn nhân. Vợ chồng thuê một ngôi nhà ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) sinh sống. Một năm sau ngày cưới, chị Hồng sinh cậu con trai đầu lòng trong niềm vui mừng của hai bên gia đình nội ngoại. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ những năm đầu trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc và nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.

Tuy vậy, những mâu thuẫn, rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng chị Hồng bắt đầu xuất hiện từ năm 2012. Theo lời của người phụ nữ bất hạnh này, trong một lần chồng chưa đi làm về, một cậu em quen biết của hai vợ chồng có ghé qua nhà chơi. Khi về tới nhà, thấy có gạt tàn thuốc lá, chồng chị liền hỏi vợ. Nghĩ rằng việc cậu em quen biết ghé nhà chơi là chuyện bình thường nên chị Hồng vui vẻ nói lại với chồng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, người chồng đùng đùng nổi giận, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm không lành mạnh với người bên ngoài. Không để cho chị Hồng có đôi lời thanh minh, người chồng lao vào hành hung vợ.

Cũng kể từ đây, những nghi ngờ của chồng về vợ ngày càng lớn dần. Cách đây vài năm, trong một lần đưa cậu con trai về quê chồng ở Hưng Yên chơi, cũng với lý do ghen tuông vô cớ, chị Hồng đã bị chồng đánh cho rách môi, phải vào viện khẩu nhiều mũi. Việc chị Hồng bị chồng bạo hành truyền tới tai người mẹ đẻ và những người họ hàng thân thiết. Đã không ít lần, mẹ chị Hồng khuyên con gái, nếu cảm thấy cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc thì hãy tự giải thoát cho cuộc đời mình bằng con đường ly hôn. Tuy nhiên, chỉ vì nghĩ tới đứa con nhỏ còn quá thơ dại, nó đang trong độ tuổi rất cần tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ nên chị Hồng vẫn cố cắn răng chịu đựng nỗi đau.

Đánh cả vợ cũ lẫn mẹ vợ

Những vết thương trên cơ thể chị Hồng.

Giọng nói nghẹn ngào, chị Hồng chia sẻ thêm: Mặc dù đã rất nhiều lần cố gắng giải thích với chồng về việc mình không có bất cứ mối quan hệ bất chính nào bên ngoài, nhưng chồng chị đều bỏ ngoài tai. Những trận đòn roi trút xuống đầu chị Hồng vẫn cứ đều đặn đến. Cũng bởi sự ghen tuông mù quáng từ người chồng mà bản thân chị Hồng đã phải cắt đứt liên hệ với khá nhiều đồng nghiệp và bạn bè khác giới. Khi sự chịu đựng đạt tới giới hạn, chị Hồng đã chủ động đề xuất ly hôn. Được biết, đầu tháng 6/2017, thủ tục ly hôn giữa chị Hồng và anh Đăng đã được tòa án giải quyết dứt điểm. Cũng trong thời gian này, chị Hồng chuyển về ở cùng người mẹ đẻ đang sinh sống tại thị trấn Đông Anh.

Ngày 8/6, chồng cũ của chị Hồng chủ động đưa cậu con trai tới cho chị nuôi dưỡng, chăm sóc. Tới sáng 10/6, theo lịch, chồng cũ của chị tới thăm cậu con trai với tư cách của một người cha. Sau khi đưa cháu bé lên ô tô, chồng cũ của chị đề nghị chị đi cùng. Tuy nhiên, do ngày hôm đó vẫn phải đi làm nên chị đã từ chối. Bất ngờ, anh chồng cũ lôi chiếc ô che mưa để trên ô tô ra vụt tới tấp vào chị rồi đấm đá túi bụi. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, mẹ chị trong nhà chạy ra cũng bị con rể cũ hành hung gây thương tích nặng. Do thái độ của chồng cũ chị Hồng khá hung hăng, nên một số người không dám lao vào can ngăn.

Đánh xong, người chồng cũ tiếp tục lái xe đưa cậu con trai đi nơi khác. Chỉ tới lúc này, hàng xóm mới dám chạy tới đưa mẹ con chị Hồng vào bệnh viện cấp cứu. Theo lời chị Hồng, chị bị một vết rách ở đỉnh đầu dài 5cm, vết thương ở bắp tay trái phải khâu 5 mũi và nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể. Trong khi đó mẹ chị cũng có vết rách trên đỉnh đầu phải khâu nhiều mũi. Sau đó, người chồng cũ đã bị Công an thị trấn Đông Anh tạm giữ để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra. Hiện nay, anh này đã được tại ngoại.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Nói về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại, chị Hồng cho biết, sau khi sự việc ngày 10/6 xảy ra, chị cùng người thân trong gia đình nhiều ngày qua luôn sống trong trạng thái sợ hãi. Để tránh những sự việc đáng tiếc tiếp theo có thể xảy đến, chị Hồng, người mẹ già cùng cậu con trai nhỏ đã phải tạm chuyển tới một nơi khác để sinh sống. Mong muốn lớn nhất của chị Hồng lúc này là cơ quan chức năng có những biện pháp nhằm bảo vệ cho cuộc sống của chị và những người thân trong gia đình.

X.Thắng – giadinh.net.vn


TOP