Tâm thư của 1 gia đình hoàn cảnh - Giao Yến Giao Thủy Nam Định

Tâm thư của 1 gia đình hoàn cảnh – Giao Yến Giao Thủy Nam Định

Cha tâm thần, mẹ ung thư, hai con nhỏ nheo nhóc
“Gia đình thuộc vào diện nghèo “có truyền thống” ở xã. Cha mẹ nghèo, đến đời con cũng nghèo. Không chỉ nghèo, họ còn bị tâm thần, bị ung thư, nghe sao mà tội nghiệp lắm…”

2Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Phạm Thị Hợp và anh Nguyễn Văn Phương (xóm 14, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ). Hai vợ chồng đều mắc bệnh, con nhỏ nheo nhóc đang rất cần đến sự giúp đỡ của bạn đọc.
Căn nhà của vợ chồng anh Phương, chị Hợp nằm heo hút một mình trong góc xóm nhỏ. Bước chân vào nhà, người ta rùng mình sự chật chội, ẩm thấp, nhưng đó lại là nơi mà hằng ngày, chị Hợp một thân một mình mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Khi được hỏi mới biết, từ ngày phát hiện ra bệnh, sợ ảnh hưởng đến các con, chị phải dọn đến ở trong ngôi nhà bỏ hoang của người quen để điều trị bệnh.
Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, ở vùng quê ven biển quanh năm mất mùa, mưa bão, chị Hợp ngay từ nhỏ đã phải sống cảnh khó khăn, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Ngay từ rất nhỏ, chị đã phải đi làm thuê kiếm sống, chịu đựng nhiều đắng cay.
1Năm 2003, chị Hợp gặp anh Phương rồi bén duyên vợ chồng, bởi cùng cảm thông với số phận nghèo khó. Hai anh chị mừng tủi nghĩ rồi bàn tay sẽ lao động kiếm sống, vun vén cho tổ ấm bé nhỏ này.
Thế nhưng, chị Hợp không biết rằng chồng mình bị tâm thần từ nhỏ. Mỗi khi lên cơn, anh lại nằm vật ra đất, giật đùng đùng, chân tay co quắp, có nhiều lúc bỏ đi cả tuần phải nhờ đến đài phát thanh xã mới tìm thấy. Do bệnh tật hay tái phát nên anh không làm được nhiều việc, thi thoảng chỉ giúp vợ việc lặt vặt. Khi tỉnh táo anh tha thẩn đi nhặt ve chai cho vợ bán.
3Hiện tại, hai đứa con chị đang ở với ông bà nội chăm sóc. Mỗi lần nhớ con, chị chỉ dám nhờ người thân chụp ảnh, để mỗi đêm chị bỏ ra ngắm nhìn cho đỡ nhớ, chứ không giám về nhà thăm, bởi mỗi lần nhìn thấy con, chị lại đau đớn quỵ ngã.

Khi hỏi về mong muốn của gia đình mình, chị Hợp bùi ngùi: “Chỉ mong cho chồng tôi không phát bệnh nhiều nữa, hai đứa con vẫn được đi học, chúng nó học tốt được thì tôi đã vui mừng lắm rồi.Biết mình mang bệnh nặng, nhưng nhà chẳng có cái mà ăn, nói gì đến chữa bệnh. Thà chấp nhận hy sinh bản thân mình, để cho con cái được tiếp tục đến trường”.
4Cô Nguyễn Thị Tới (hàng xóm chị Hợp) cho biết: “Gia cảnh hai em quá khốn khổ, nhà khó khăn nay lại mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu một người thì còn đỡ nhưng nay lại cả hai vợ chồng, rồi đây con cái không biết tính sao. Gần một năm nay, chị Hợp một mình sống trong căn nhà bỏ hoang, tự mình chữa bệnh. Hàng xóm cũng chỉ giúp được người chút ít, chứ ở đây cũng không dư giả gì. Nhiều người cho mượn tiền cũng không nỡ đòi vì hoàn cảnh vợ chồng thế này ăn còn không đủ thì lấy đâu tiền trả nợ”.
5Ông Cao Văn Thiệu, Trưởng xóm 14, chia sẻ: “Đây là hoàn cảnh khó khăn, thương tâm của xã, chúng tôi cũng đã trình lên xã xem xét. Chúng tôi cũng có kêu gọi các mạnh thường quân trong xã giúp đỡ thêm. Mặc dù, chị Hợp có bảo hiểm hộ nghèo nhưng cũng không giúp ích được nhiều, hy vọng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể giúp đỡ chị Hợp có điều kiện chữa bệnh”.

Tuy chồng bệnh tật như vậy nhưng hai anh chị lại may mắn sinh ra được hai người con: một trai một gái kháu khỉnh. Chị Hợp dành tất cả hết niềm yêu thương cho con. Quanh năm suốt tháng, bất chấp nắng mưa vất vả, chị lăn lộn đủ nghề để vừa chạy chữa cho chồng, vừa chăm con.
6Vậy mà bất hạnh không buông tha cho người phụ nữ ấy, khi khoảng giữa năm 2013, chị Hợp phát hiện ra mình có nhiều triệu chứng bất thường, hay bị tức ngực, khó thở. Cơn đau kéo dài, dai dẳng khiến chị mệt lả. Tuy nhiên do không có tiền đi khám nên chị cứ mặc kệ để vậy. Đến giữa tháng 8/2014, cơn đau lại hành hạ khiến chị không thể vận động và đi lại được. Quá lo lắng, gia đình phải vay mượn khắp nơi đưa chị đi Bệnh viện 103 thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận chị Hợp bị ung thư tuyến giáp
7Mặc dù biết mình có bệnh nhưng không có tiền nằm viện điều trị nên mỗi lần thấy đau, chị chỉ ra trạm xá xã mua thuốc về uống cầm chừng. Không có tiền nên chưa khi nào chị dám nghĩ tới chuyện đến bệnh viện để điều trị cho tới nơi tới chốn

Vừa qua, chị lên cơn co giật tưởng chừng không qua khỏi, may mắn được người thân, hàng xóm, quyên góp giúp chị được 5 triệu đồng, lên viện Hà Nội cấp cứu. Nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ nằm viện được vài ngày, gia đình lại phải xin về nhà phó mặc cho số phận.

Cái nghèo vùng quê nông thôn luôn đeo bám những số phận bất hạnh ,Chị Hợp vẫn đang không có tiền đi chạy chữa ,như bà con nói là nằm nhà chờ chết

Rất mong những nhà hảo tâm giúp đỡ, cuộc sống là cho đi chứ đâu nhận lại ,giúp đỡ người cần giúp
Số đt chị Hợp 01675210400
Mọi ủng hộ xin gửi về Số Tk
3204205268289 – PHÙNG VĂN THÀNH chi nhánh AGRIBANK Giao thuỷ
711AB8374072 – Lưu công Khiêm chi nhánh Vietin Giao thuỷ

Phạm Kiên


TOP