[Thơ] Nam Định quê em

[Thơ] Nam Định quê em

(XƯỚNG)

Anh về Nam Định quê em

Trời thôi giá rét, nắng lên dịu dàng

Đền Trần, Chùa Tháp xốn xang

Khách du thắp nén tâm nhang ngày Rằm.

Đông A – Hào khí ngàn năm

Hịch vang, chiến thắng ba lần Mông Nguyên.

Đầu năm, trẩy Hội chợ Viềng

Viếng thăm Thánh Mẫu (1) cõi thiêng Phủ Dầy.

Đã rằng, phiên chợ cầu may

Mỗi Xuân chỉ họp nơi đây một lần.

Ngọt ngào khúc hát chầu văn
Gửi hồn Nguyễn Bính, vọng ngân thơ tình:
“Hỡi cô thắt chiếc khăn xanh
Có về Nam Định với anh thì về”.

Quất Lâm, biển gọi nắng hè

Đến Rằm tháng Chín, hẹn về chùa Keo (2).

Đào Giang (3) sóng nước gió reo

Thành Nam nhộn nhịp, sớm chiều đông vui.

Tiếng còi tầm hú ngân hồi

Nhớ Thành phố Dệt, một thời nổi danh.

Chiều nay dạo gót bên anh

Má em thắm đỏ, long lanh nụ cười./.

NAM ĐỊNH QUÊ EM

(HỌA)

Tôi về Nam Định hôm nay

Cuối năm giá rét, heo may, nắng chiều

Đền Trần, Chùa Tháp liêu xiêu

Khách du khắp chốn, dập dìu ghé thăm

Đông A – Hào khí Vua Trần

Vẻ vang, chiến thắng ba lần ngoại xâm.

Chợ Viềng – Trẩy hội du Xuân

Đất sinh Thánh Mẫu (1) viếng thăm Phủ Dầy.

Phiên chợ bán rủi, mua may

Mỗi năm chỉ họp một ngày mà thôi.

Chầu văn thổn thức bao người

Vọng thơ Nguyễn Bính, sắc ngời hương chanh

“Hỡi cô thắt dải lụa xinh

Có về Nam Định cho mình đẹp đôi”

Quất Lâm, hè đến gọi mời

Chùa Keo, tháng Chín, xin người ghé thăm(2).

Sông Đào nước chảy mênh mang

Thành Nam khách đến rộn ràng, bán mua

Tiếng còi tầm hú sớm trưa

Nhớ Thành phố Dệt, ngày xưa một thời

Chiều về em đi bên tôi

Ngập ngừng tay nắm, nụ cười long lanh./.

Tác giả: NGUYỄN QUANG LIÊN – Tintucnamdinh.vn

(1) Thánh Mẫu Liễu Hạnh
(2) Ngày 15 tháng 9 âm lịch hằng năm Hội Chùa Keo ở làng Hành Thiện , Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định.

(3) Sông Đào

Hồ Vị Xuyên


TOP