Điều tra nghi án nữ chủ quán nhậu bị sát hại; Thi thể được phát hiện dưới nền nhà là nam giới, bị thương ở đầu; Nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại, giấu xác ở cống nước… là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.
Điều tra nghi án nữ chủ quán nhậu bị sát hại
Ngày 4/12, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Bùi Thị Oanh (41 tuổi, quê Vĩnh Long).
Bà Oanh là chủ quán nhậu Kiều Oanh – Phương Nam, nằm trên đường tỉnh 825, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7h cùng ngày tại quán nhậu ở địa chỉ trên.
Tại hiện trường vụ án không có nhiều xáo trộn. Trên bàn vẫn còn một số chén đũa, dưới nền gạch có vỏ chai bia.
Công an thông tin, trên đỉnh đầu, cổ nạn nhân có một số dấu vết máu, nghi có sự tác động mạnh từ bên ngoài.
Theo một số người hàng xóm, khoảng 22h ngày 3/12, trong quán bà Oanh vẫn còn nhóm thanh niên ngồi nhậu đến khuya nhưng không biết họ ra về lúc nào và có liên quan gì đến cái chết của chủ quán hay không.
Thi thể được phát hiện dưới nền nhà là nam giới, bị thương ở đầu
Ngày 4/12, thông tin mới từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi khám nghiệm và khai quật hiện trường phát hiện thi thể dưới nền nhà ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới đã xác định: xác người đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại phần xương và lớp áo quần bên ngoài. Phần xương sọ của thi thể bị vỡ một mảng lớn.
Ghi nhận tại hiện trường, thi thể được khai quật cách mặt đất khoảng hơn 30cm, còn mặc chiếc quần dài khá nguyên vẹ, áo sơ mi màu trắng đã rách và quấn ngang cổ, bên dưới thi thể có lót 1 áo phông còn nguyên vẹn; nền đất phía bên trên thi thể được láng xi măng.
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong từ cách đây khoảng 2 – 5 năm trước.
Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 3/12 tại căn nhà số nhà 48 nằm trên đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình).
Thời điểm trên, một số công nhân đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ để cải tạo lại; vừa đào xuống khoảng 30cm ở khu vực trước hiên nhà thì tá hỏa khi nhìn thấy một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra.
Nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại, giấu xác ở cống nước
Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ dưới cống nước ở xóm 1 xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu (Nam Định), nghi phạm Vũ Đức Giang (SN 1987), trú tại địa phương đã bước đầu thừa nhận hành vi giết người rồi phi tang xác.
Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978), trú tại huyện Hải Hậu rồi phi tang vào cống nước tại cánh đồng khu vực xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu.
Tại cơ quan công an, đối tượng Giang khai nhận chính y là người đã ra tay sát hại chị H. do có mâu thuẫn tình cảm. Giang khai quen chị H. được khoảng 1 tháng. Tháng 11/2017, khi 2 người đang đi cùng nhau, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.
Bắt 3 đối tượng nửa đêm cài mìn nhà con nợ
Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồn cho biết, sau gần 2 tháng điều tra, đơn vị đã xác định và bắt được 3 nghi can liên quan đến vụ cài mìn tại nhà bà Lê Thị Kháng, số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).
Theo đó, danh tính 3 nghi can vừa bị bắt tạm giam gồm: Song Hưng Cường (33 tuổi), ngụ huyện Di Linh; Trịnh Hưng Ý (29 tuổi) và Cầm Quốc Biệt (32 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Trọng.
Tại CQĐT, các nghi can khai nhận vào tháng 8/2017, anh Pham Quốc Lưu (32 tuổi, con bà Kháng) có mượn của Ý số tiền 50 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận. Do anh Lưu không trả tiền đúng hẹn và lại trốn khỏi địa phương nên Ý bức xúc, tìm mua thuốc nổ, nhờ người chế tạo mìn để cài vào cửa nhà anh Lưu cho phát nổ với mục đích “dằn mặt”.
Cường trèo qua cổng vào nhà đặt mìn, Ý cảnh giới. Sau đó đích thân Ý trèo vào chỉnh sửa lại vị trí đặt quả mìn rồi kích hoạt cho mìn phát nổ.
Vụ nổ khiến cửa sắt và nền nhà bị hư hỏng; không gây thiệt hại về người do căn nhà khóa cửa, không có người ở trong nhà.
Bị đuổi ra ngoài, học sinh cũ đâm bảo vệ trường THCS nhập viện
Khoảng 13h20 ngày 1/12, khi trường THCS Vũ Tây, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương (Thái Bình) bắt đầu mở cổng đón học sinh thì có 2 nam thanh niên chở nhau trên xe mô tô phóng thẳng vào sân trường. Ông Lê Quang Vinh (SN 1959, bảo vệ) phát hiện đã chặn đầu xe ngăn lại, không cho vào. Giữa 2 bên vì vậy xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.
Bất ngờ, 1 trong 2 nam thanh niên mở cốp xe lấy ra 1 con dao nhọn đâm ông Vinh trọng thương.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an đã bắt được 1 đối tượng. Đối tượng còn lại là học sinh lớp 10 được cha mẹ bàn giao cho Công an huyện Kiến Xương vào chiều cùng ngày.
Chiều 4/12, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương cho biết, 2 đối tượng liên quan đến vụ bảo vệ 1 trường học trên địa bàn bị đâm trọng thương là Đinh Ngọc Phương (SN 2002), học sinh trường THPT dân lập H.Đ, huyện Kiến Xương; trú tại thôn Tiền Phong, xã Vũ Tây và Phạm Văn Tiến (SN 1998), trú cùng thôn.
Trong đó Tiến là người trực tiếp cầm dao đâm trọng thương ông Lê Quang Vinh là bảo vệ trường THCS Vũ Tây.
Theo Bảo Khánh( an ninh tiền tệ)
- Kỳ Duyên tiết lộ về hành trình ‘vượt qua những ngày đen tối trong cuộc đời’
- Xôn xao thương vụ mua bán “siêu cây” 8 tỷ, độc nhất Việt Nam có nguồn gốc Nam Định
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo
- Nam Định: Mùa sứa biển Hải Lý Hải Hậu
- Sinh viên Vũ Huy Cảng kể lại câu chuyện trả lại 320 triệu của mình
- Nhọc nhằn mưu sinh bên ‘hỏa ngục’ giữ nghề thổi thủy tinh
- Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
-
Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
-
Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
-
Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Nhà máy dệt Nam Định đã bị san phẳng gần hết
-
Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
-
Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
-
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Nam Định
-
Bắt giữ tài xế Nam Định gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
-
Đại sứ Mỹ đội nắng, lội ruộng cùng nông dân Nam Định
-
Toàn Cảnh Quê Hương Nam Định
-
Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Vụ trụ cột điện “trộn đất”: Có thể xử bằng hình thức cao nhất
-
Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà