[Thơ] Phố Tôi

[Thơ] Phố Tôi

Tôi sinh ra trong con ngõ nhỏ

Lớn lên với gió mát bờ hồ

Hàng hoa, hàng kẹo với hàng hương

Giữa phố tôi là nhà cụ Tú

Phố tôi ai ngang qua cũng nhủ

Phố Vị Xuyên xanh mướt vườn ươm

Phía bên kia Khoái Đồng cổ kính

Đắp bồi trầm mặc dấu thời gian

Chuyện kể phố tôi khắp không gian

Phố hàng ăn phở ngon có tiếng

Cơm tám gà tươi rất vừa miệng

Cả phố thơm lừng tối sáng trưa

Con gái phố tôi rất dễ ưa

Buôn bán đảm đang gương bà Tú

Nuôi đức lang quân với lũ con

Hơn ba mươi nhìn vẫn tươi giòn

Phố tôi nhỏ có nhà tôi đó

Có mẹ cha âu yếm tuổi thơ

Góc phố nhỏ nuôi những ước mơ

Lớn lên hồn như thơ như nhạc

Giữa Thành Nam phố tôi xinh xắn

Say đắm lòng mỗi lúc đi xa

Ở nơi đâu cũng nhớ về nhà

Phố bình yên vui buồn hôm sớm

(HG 19/4/2016) – Tintucnamdinh.vn
352


TOP