Đêm 3/2 (tức mồng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về chợ Viềng (Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) họp phiên chợ ‘mua may, bán rủi’ duy nhất trong năm khiến các tuyến đường xung quanh ùn tắc cục bộ, người đi bộ nối nhau thành hàng dài.

Chợ Viềng (Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất, kéo dài từ nửa đêm mồng 7 đến sáng mồng 8 tháng Giêng.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều mồng 7, hàng nghìn người dân, du khách khắp nơi đổ về chợ Viềng tham quan, mua bán. Các dịch vụ ăn theo như giải khát, trông xe… nở rộ với mức giá khá cao. Giá vé gửi xe máy là khoảng 20.000 đồng/lượt, có nơi cao hơn.

Sản phẩm được mua bán ở chợ chủ yếu là cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông.

Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, cái đòn gánh, hay những chiếc lư hương bằng đồng, cùng trăm ngàn thứ vật dụng khác.

Ở chợ Viềng có tục người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề mặc cả. Người ta chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó dù rất nhỏ thì người bán kẻ mua đều gặp nhiều may mắn tốt lành.


Thịt bò, thịt bê cũng là những mặt hàng được bày bán phổ biến tại chợ Viềng.

Chợ Viềng rậm rịch họp từ 11, 12 giờ đêm mồng 7 cho đến hết ngày mồng 8 tháng Giêng. Nhiều người ở xa đã tranh thủ đi chợ từ sớm.

Du khách đi chợ Viềng chủ yếu đến từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa,…

Lực lượng CSCĐ, CSGT, Công an,… vất vả điều tiết giao thông, phân làn.

Dù thời tiết lạnh và mưa phùn nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về chợ Viềng.

Một chiếc xe hơi “mắc cạn” giữa “biển” người.
Theo: Tienphong.vn
- [VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
- Chuyện lùm xùm lễ hội Đền Trần và những lễ hội trong nước lên Bộ
- Sau đám cưới khủng, cô dâu Nam Định buồn rầu thông báo bị mất thứ này
- Cô gái Nam Định xinh đẹp, nhiều tài lẻ
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- 9X Sài Gòn thích rủ bạn trai cùng ngắm gái có 3 vòng chuẩn
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Chưa thông qua Luật đặc khu, Quốc hội kêu gọi nhân dân bình tĩnh
-
Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
-
Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
-
Top 10 nhà thờ đón giáng sinh (Noel) ở Nam Định tuyệt nhất
-
Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
-
Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
-
Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
-
Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
-
Dự án bệnh viện 800 tỷ tại Nam Định bỏ hoang: Quá đau xót…
-
Ứng phó với bão số 6: Nam Định cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
-
Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định