Sau 7 năm mòn mỏi chờ đợi, Nam Định đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để quay trở lại V-League. Chỉ cần thắng Viettel trong trận đấu vào ngày mai (15/7), giấc mơ của ông Nguyễn Văn Sĩ và các học trò sẽ trở thành sự thật.
Năm 2010, với vỏn vẹn 12 điểm, Nam Định đã buộc phải chia tay với V.League. Một năm sau đó, họ tiếp tục tụt thêm hạng nữa và có 3 năm khốn khổ khi phải chơi ở hạng Nhì. Và phải đến năm 2015, đội mới quay lại giải hạng Nhất sau thời gian dài án binh bất động “chờ thời”.
7 năm mòn mỏi chờ đợi và không ngừng hy vọng, người hâm mộ thành Nam đang đến gần với cơ hội chứng kiến giây phút lịch sử của đội nhà hơn bao giờ hết. Chỉ cần đánh bại Viettel trong trận đấu trên sân nhà vào ngày mai, Nam Định chắc chắn sẽ góp mặt tại V-League 2018.

Nam Định (áo vàng) đứng trước cơ hội quay trở lại với bóng đá đỉnh cao
Đầu mùa giải, Viettel chỉ đặt mục tiêu nằm trong Top 3. Tuy nhiên, với đội quân “cây nhà lá vườn” được đào tạo bài bản, giàu tiềm lực cùng tấm vé dự play-off thăng hạng mùa giải trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Hải Biên được đánh giá ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.
Dẫu vậy, qua từng vòng đấu, Viettel rơi tự do. 5 vòng gần nhất, đội bóng áo lính không giành nổi một chiến thắng. Điều này khiến họ bị đánh bật xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và không nắm quyền tự quyết cho ngôi vô địch. Tất nhiên, cơ hội của Viettel là rất nhỏ nhưng bất ngờ là điều vẫn luôn song hành cùng trái bóng tròn.

Ông Nguyễn Văn Sỹ góp công không nhỏ vào thành tích này của bóng đá thành Nam
Theo điều lệ của BTC giải hạng Nhất, nếu hai đội cùng điểm số sẽ lấy tiêu chí đối đầu đầu tiên để phân thứ hạng. Hiện tại, Nam Định đang xếp đầu bảng và hơn CLB bóng đá Huế 3 điểm, đá hơn 1 trận song giải hạng Nhất chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Dựa trên tiêu chí này, chỉ cần Nam Định giành trọn 3 điểm ở vòng đấu tới sẽ giành vé lên hạng V-League 2018 bởi đội bóng thành Nam hòa Huế 1-1 ở lượt đi và thắng 3-1 ở lượt về.
Giang Nguyễn – Thể Thao Việt Nam | 16:25 14/07/2017
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
- Khát khao được đến trường của cô bé nghèo ở Nam Định
- Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
- Nhìn mẹ Sun HT U60 vẫn chơi Instagram tạo dáng như hot teen
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
- [Ảnh tư liệu]: Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần về thăm Nhà máy Dệt Nam Định

-
Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định
-
Kết luận về việc bệnh nhân tử vong do cắt amidan tại Nam Định
-
Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin
-
Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
-
Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
-
Đền Trần, cướp phết, hội Gióng sẽ văn minh hơn?
-
Nam Định: Vụ “Công an bắt đánh bạc” – Cơ quan điều tra truy nã người không bỏ trốn?
-
Thanh niên 2k Nam Định tàng trữ ma túy có màu sắc lạ, bị 141 phát hiện còn chối “em không biết…”
-
Bảo tàng đồng quê – Nơi lưu giữ hồn quê Bắc bộ
-
Nổ bình gas, 3 người thương vong
-
Tiết lộ thủ đoạn tinh vi trong đường dây ma túy đá khủng ở Nam Định
-
Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Nhân chứng lên tiếng!
-
Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
-
Đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa lễ hội
-
Nam Định: Nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống xuống đất nguy kịch
