Đền Trần không chỉ được biết đến với việc khai ấn đầu năm mà câu chuyện về bạch xà xuất hiện còn đầy ly kỳ.
Đền Trần là nơi thờ tự các vị vua và thủy tổ triều Trần. Đền được xây dựng vào năm Chính Hòa thứ 15 (tức năm 1695) trên nền Thái miếu và cung Trùng Quang của nhà Trần mà trước nữa là nhà thờ của họ Trần. Cung Trùng Quang là nơi các thái thượng hoàng nhà Trần sống và làm việc.
Đền Trần bao gồm ba công trình kiến trúc chính là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và đền Trùng Hoa. Trước khi vào đền, phải qua hệ thống cổng ngũ môn. Trên cổng ghi các chữ Hán Chính nam môn và Trần Miếu. Qua cổng là một hồ nước hình chữ nhật. Chính giữa phía sau hồ nước là khu đền Thiền Trường. Phía Tây đền Thiên Trường là đền Trùng Hoa, phía Đông là đền Cố Trạch.
Cả 3 đền đều có kiến trúc chung, và quy mô ngang nhau. Mỗi đền gồm tòa tiền đường 5 gian, tòa trung đường 5 gian và tòa chính tẩm 3 gian. Nối tiền đường và trung đường là kinh đàn (thiêu hương) và 2 gian tả hữu vu. Lễ hội đền Trần diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng. Lễ hội mở đầu bằng lễ khai ấn bắt đầu từ giờ Tý giữa đêm.
Từ khi có tin Bạch xà xuất hiện, ngôi đền vốn đã có tiếng linh thiêng lại càng thu hút nhiều du khách đổ về. Trao đổi với chúng tôi, ông trưởng đền Trần Huy Chiến khẳng định chuyện Bạch xuất hiện trong ba ngày từ chiều 7 – 9 tháng Giêng năm Mậu Tý (2008) là có thật.
“Khi rắn trắng ngự trên ngai thờ các vua Trần thì có hàng ngàn người biết. Thấy chuyện lạ, người dân đến lễ càng đông. Nhiều người chụp được hình, quay được video”, một người dân ở thành phố Nam Định cho biết.
Ông Chiến dẫn chúng tôi đi thăm đền và xem những bức ảnh về bạch xà mà nhà đền được những người dân tặng lại treo trong phòng khách. Trong trung đường đền Thiên Trường có bài vị các vua nhà Trần, bốn vị vua đầu tiên được thờ ở chính giữa. Đây cũng chính là nơi Bạch xà xuất hiện trong suốt 3 ngày. Nhiều người kể lại rắn dài khoảng 1,8m, màu trắng, có sọc màu nâu mờ chạy dọc cơ thể, trên đầu có mào màu xanh đỏ nhỏ xíu.
“Rắn trắng xuất hiện và chỉ bò xung quanh 4 ngai thờ của 4 vị vua đầu tiên của triều Trần nhưng chủ yếu là ngự trên ngai của Trần Nhân Tông, vị vua 2 lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược và lập ra phái thiền Trúc Lâm, được nhân dân kính cẩn gọi là Phật Hoàng” – một nhân viên khu di tích kể lại.
Trần Nhân Tông tham gia đánh thắng quân Nguyên Mông năm 1258, lên ngôi năm 1278, mất năm 1308 và 700 năm sau khi ông mất (năm 2008) thì rắn trắng xuất hiện và ngự trên ngai thờ của ông ngay trên nền đất tổ.
Nhiều người cho rằng đó là sự hiển linh của các vua triều Trần hay của thần thánh, nên dòng người từ Nam chí Bắc đến cầu càng lúc càng đông. Tuy nhiên có người cho rằng, rắn trắng cũng chỉ là do bị biến đổi gen.
Rắn trắng xuất hiện ở đền Trần cũng chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên và chuyện rắn bò lên bàn thờ cũng không phải là hiếm gặp. Những người trông coi đền Trần thì bảo rằng: rắn trắng xuất hiện ở đền Trần là có thật nhưng nhà đền không muốn nói nhiều đến sự việc để tránh tiếng quảng bá thái quá và dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
Theo Giang Hoàng, nguồn ảnh aFamily.vn / MASK Online
- Đinh La Thăng – Tự Hào Là Con Dân Nam Định
- Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
- Cô dâu trải lòng về đám cưới đầy vàng chấn động Nam Định
- Nam Trực: Ngỡ ngàng với cây duối hàng trăm năm tuổi mang thế ‘mâm xôi con gà’… trả tiền tỷ không bán
- Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành
- Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê
- Ngỡ ngàng những con đường hoa rực rỡ làng quê Nam Định
- “Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
- Phía sau lời từ chối của “tỷ phú điền kinh”
- Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
- Bảo tàng Nam Định nơi tiếp nhận nhiều cổ vật có giá trị
- Nam Trực: Làng ” nghề phở “
- Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
- Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định
- Va chạm giao thông, tài xế ôtô rút dao đâm người đi xe máy
- Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Đại sứ Mỹ đội nắng, lội ruộng cùng nông dân Nam Định
- Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
- Chi tiết thương tâm vụ trẻ sơ sinh vứt bên bãi rác
- Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
- Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định