Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định: Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ

Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định: Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ

Liên quan đến vụ thảm sát khiến 5 người thương vong xảy ra lúc rạng sáng ngày 4/3 tại TP. Nam Định. Đến 14h cùng ngày, lễ truy điệu hai nạn nhân xấu số đã được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Như đã đưa tin, vào 4h30 sáng ngày 4/3 một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra khiến 2 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là bà Phùng Thị M. (SN 1944, vợ của ông Đ.) và Phạm Thị D. (SN 1977, con dâu ông Đ.).

2 người bị thương là ông Bùi Sỹ Đ. và con trai Bùi Sỹ Th. Nghi phạm của vụ án là ông Trịnh Viết Ba (SN 1967) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định.

Bàn thờ hai nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát ở Nam Định.

Đến 11h trưa cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình tổ chức tang lễ. Ngay sau đó, lễ truy điệu hai nạn nhân xấu số đã được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đến khoảng 14h chiều ngày 4/3, mọi công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu đã cơ bản hoàn tất. Không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ – nơi tổ chức buổi lễ truy điệu.

Một người phụ nữ hớt hải chạy thẳng vào bên trong ngôi nhà tang lễ của bệnh viện, vừa thấy linh cữu bà Phạm Thị M. và chị Phạm Thị D. người phụ nữ này đã òa khóc, ôm trầm lấy chiếc quan tài. Được biết, người phụ nữ này là bà Nguyễn Thị N., cô ruột của chị Phạm Thị D..

Không khí tang thương bao trùm căn nhà của các nạn nhân.

Chia sẻ với PV, bà N. cho biết: “Trưa nay, khi tôi đang làm việc ở ngoài đồng thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người thân thông báo cháu gái mình là chị D. bị tử vong trong một vụ giết người hàng loạt trên TP. Nam Định. Lúc đó, tôi bất giác bấm ngay số điện thoại của cháu gái tuy nhiên không liên lạc được. Tôi vội vàng bắt xe ngay lên nhà chồng cháu D. thì nhận được tin gia đình đang tổ chức tang lễ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nên đã di chuyển ra đây.

Đến lúc này, tôi vẫn chưa thể tin rằng người nằm trong linh cữu kia là cháu gái của mình. Cách đây vài ngày, tôi còn lên trên này thăm 2 mẹ con nó mà giờ lại như thế này”.

Được biết, chị D. và anh Th. kết hôn đã được một thời gian, cuối tháng 2 vừa rồi, chị D. hạ sinh được một cô con gái đầu lòng. Ngỡ tưởng hạnh phúc đã đến với gia đình chị D. thì lưỡi dao của gã hung thủ máu lạnh đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ ấy.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo (nguoiduatin.vn)


TOP