—– Ý Yên có núi Phương Nhi
Có cụ Nguyễn Khuyến sống vì nước non
—– Đàn bà, nết đẹp, người thon
Suốt đời tần tảo vì con, vì chồng
—– Gian truân nào thấy kể công
Đảm đang, hiền thục tuyệt không đâu bằng
—– Đàn ông chí thú làm ăn
Chăm lo nhà cửa một căn yên bình
—– Thiếu nữ thực rất là xinh
Như câu: “Dẫu đứng một mình vẫn duyên”
—– Một vòng dạo khắp các YÊN
Đâu mà không gặp những “tiên giáng trần”
—– Nam nhi chẳng kém nửa phân
Thông minh, anh tuấn, ân cần, thủy chung
—– Buồn buồn ngồi viết lung tung
Cũng là tự sướng chút cùng các mem
—– Băn khoăn nửa muốn viết thêm
Ngó qua cửa sổ, thấy đêm xuống rồi
—– Ngậm ngùi, tặc lưỡi, đành thôi
ST- Tintucnamdinh.vn
-
Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện
-
Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
-
Nam Định dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
-
Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
-
LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định
-
Công an Nam Định bắt giữ, xử lý gần 1.500 vụ ma túy trong năm 2018
-
Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
-
Bắt trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định
-
Hiệu trưởng Đại học dân lập tự ý tuyển sinh cao học
-
Ông chủ đánh đập nhóm nữ phục vụ quán karaoke vì làm thêm giờ
-
Phở Bò Nam Định
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
-
Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị cột dây vào cửa sổ: Hiệu trưởng nhà trường mong dư luận cảm thông cho giáo viên