Trên trang facebook cá nhân, Mr.Đàm kê khai rõ ràng về số tiền anh kêu gọi bạn bè, người hâm mộ giúp đỡ nhà thờ làm bằng gỗ lim ở giáo xứ Trung Lao (Nam Định) sau vụ cháy tan hoang.

Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi được 600 triệu cho nhà thờ bị cháy ở Nam Định.

Dòng chia sẻ của Mr.Đàm kêu gọi cộng đồng ủng hộ nhà thờ bị cháy thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đến nay, Đàm Vĩnh Hưng chính thức kê khai toàn bộ số tiền anh và cộng đồng đóng góp cho nhà thờ bị cháy ở Nam Định. “Kê khai rõ ràng về những con số mà mọi người đã đóng góp vào quỹ từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng! Riêng số tiền đóng góp cho nhà thờ bị cháy ở Nam Định là khoảng 600 triệu! Hưng đã chuyển đợt đầu tiên là 150 triệu (có giấy nhận tiền và cám ơn của cha). Số còn lại Hưng chuẩn bị chuyển thì cha ngoài đó nhắn tin là: Nhà thờ xin không nhận tiền hỗ trợ từ bất kỳ một đoàn thể hay cá nhân nào nữa! Các Ngài tự xoay xở được! Vì thế số tiền này sẽ để dành giúp đỡ những trường hợp nghèo khó, bệnh tật khác trong xã hội …
Vừa rồi Hưng và ê kíp đi tận những vùng rất sâu của khu vực Quảng Bình – nơi chịu lũ lụt nặng nhất để trao quà và xây nhà tình thương cho các cụ! Có cụ không dám ngủ trong nhà vì sợ sập bất ngờ. Có những đứa trẻ không biết trái táo là trái gì! Mình phải ăn thử trước cho các em nhìn rồi ăn theo…Ôi chao biết bao nhiêu là trường hợp thê thảm khác! Chỉ biết xoa dịu được chừng mô hay chừng nớ” – Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.



Hình ảnh trước, trong và sau khi ngôi nhà thờ có tuổi hơn trăm năm bị lửa thiêu cháy tan hoang.

Mr.Đàm và học trò là ca sĩ Thu Hằng bolero (áo sơ mi trắng – pv) đã trao 300 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho bà con nghèo ở 3 xã là Cao Quãng, Kim Hoá, Trọng Hoá gồm những yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
Theo: Danviet.vn
- Nam Định: Người đàn ông bí ẩn vẽ lời chúc Tết lên lớp bụi bẩn ôtô là ai?
- Cuộc sống diêm dân trên cánh đồng muối Hải Hậu Nam Định
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
- Hotgirl Nam Định: Tôi chưa dám yêu ai, bởi không biết họ mến mình vì điều gì
- Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
- Về Nam Định ăn phở 5 nghìn
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm

-
Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
-
Nam Định: Bỏ nghề lương cao… lên nóc nhà bán cá gác bếp
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
-
[Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
-
Trở lại vùng quê cách mạng Hải Đường Hải Hậu
-
Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 20/7 đến 27/7
-
Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
-
Nhà máy dệt Nam Định xưa
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Nam Định: Sẵn sàng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Nước mắm Ninh Cơ tự hào thương hiệu Việt
-
Đình chỉ công tác nữ nhân viên xe bus đuổi khách xuống đường
