Chủ tiệm sửa xe cho biết trước thời điểm phát hiện đầu người trong thùng rác, nghi phạm và cũng là vợ của nạn nhân có mang xe máy dính máu đến rửa.

Nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm
Nơi anh T.T.T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng) nghi bị vợ là Hoàng Thị Hoàng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) sát hại. Trên khuôn mặt ai cũng thất thần khi hay tin người vợ đã thừa nhận mình chính là nghi phạm sát hại, phân xác chồng.
Trong sáng cùng ngày, Diễm bị cảnh sát bắt và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nữ công nhân này khai đêm 15.12, anh T. đi nhậu về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm cầm dao chém chồng tử vong.
Nghi can phân xác nạn nhân cho vào túi nylon và ba lô, rồi lấy xe máy chở đi vứt tại các thùng rác gần khu vực nhà trọ.
Diễm mang xe máy dính nhiều vết máu về tiệm sửa xe ở đầu đường Thuận Giao 05 để thay lốp, rửa xe. Những ngày sau đó, nữ công nhân vẫn bình tĩnh, giao tiếp với hàng xóm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Người dân trong dãy nhà trọ bàng hoàng khi hay tin Diễm là nghi phạm sát hại, phân xác chồng
“Lúc thay lốp, nhân viên của tiệm có thấy lốp xe dính máu nhưng không dám hỏi chị ấy. Sáng nay tôi gọi điện nói chồng chị Diễm chết rồi và chị Diễm bị công an bắt thì nhân viên mới kể lại sự việc”, anh Tân cho biết.
Theo anh Tân sau khi nghe nhân viên kể anh đã đi kiểm tra lốp xe đã thay cho chị Diễm thì thấy có nhiều vết máu nên trình báo công an. Cảnh sát sau đó xuống ghi nhận, đem chiếc lốp về.
“Là khách quen nên tôi biết khá rõ về nạn nhân cũng như vợ anh ta. Chiều 15.12, thấy anh T. đi làm về sớm nên tôi hỏi thì anh T. nói không tăng ca.
Tối đó anh T. đi nhậu, đến sáng hôm sau thì chị Diễm mang xe dính máu ra rửa”, anh Tân nói.
Những người trong cùng dãy nhà trọ vợ chồng anh T cho biết rất bất ngờ khi hay tin Diễm chính là nghi phạm. “Hai vợ chồng họ sống hòa thuận và ở đây nhiều năm nhưng chưa nghe họ cự cãi hay xích mích gì. Giờ cô ấy thừa nhận mình sát hại chồng trong nhà trọ nên ở đây ai cũng ớn lạnh, một số người đã chuyển trọ đi nơi khác”, anh Đại kể.

Một số người đã chuyển trọ đi nơi khác sống vì sự việc quá khủng khiếp
Nghĩ chuyện vợ chồng cãi nhau bình thường nên cả khu trọ không ai để ý. Đến trưa ngày hôm sau thì nghe tin phát hiện đầu người gần khu nhà trọ nhưng tôi cũng không nghĩ nghi phạm là Diễm.
Cô ấy còn nói là anh T. về quê có công việc. Chỉ đến khi công an bắt chị ta, tôi và những người thuê trọ ở đây mới biết, rất bất ngờ và ám ảnh nên nhiều người đã rời nhà trọ đi nơi khác”, anh Tuấn nói.
Chị Thúy thuê trọ ở đây cho biết vì quá ám ảnh nên không dám ở tiếp tục thuê trọ. “Bản thân tôi đã ở đây 8 năm nay. Ở chỗ nào quen chỗ đó nhưng giờ phải đành chuyển vì khủng khiếp quá”, chị Thúy chia sẻ.
Trước đó, vào trưa 16.12, nhân viên đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) tá hỏa phát hiện đầu người trong ba lô vứt trong thùng rác.
Nạn nhân sau đó được xác định là anh T.T.T. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ vợ của nạn nhân tên Hoàng Thị Hồng Diễm.
Tại cơ quan điều tra, người vợ bước đầu khai nhận đã sát hại chồng rồi phân xác phi tang.
Theo Đông Thịnh – Yến Nhi (Dân Việt)
- Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ
- Những điểm chụp ảnh Noel tuyệt đẹp ở Hà Nội
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
- Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
- Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh

-
Nam Định:Gia đình bệnh nhi tử vong oán bệnh viện chậm chuyển tuyến
-
Củ chuối, những món ngon
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Tai nạn tàu hỏa tại Nam Định, một công nhân đường sắt tử vong
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Kỳ Duyên sang sửa chuẩn bị cho anh trai cưới vợ
-
Bệnh viện Nam Định quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết
-
Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
-
Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang kêu cứu
-
Vẻ đẹp thanh bình ở làng quê Cổ Chất
-
Nam Định: Phát hiện người đàn ông tử vong trên đường chưa rõ nguyên nhân
-
Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
-
Triều cường dâng cao, sóng cuồn cuộn tràn đê Quất Lâm
-
Nguyên tổng giám đốc Lương thực Nam Định: ‘Bị cáo không tư túi gì’
-
Nam Định: Phát hiện 500 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc
