Nhà xe khách Tú Hùng khi đi tới cầu Lạc Quần thì bị một nhóm người lao vào hành hung rồi rút súng bắn. Hậu quả, phụ xe bị trọng thương; chủ xe bị đâm trọng thương.
Theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin nhận được, vào khoảng 14h20 ngày 29/12, tại chân cầu Lạc Quần thuộc địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định xảy ra sự việc một nhóm người lạ mặt chặn xe khách rồi lao vào hành hung chủ xe và phụ xe. Sau đó, nhóm người này tiếp tục dùng súng bắn phụ xe và dùng dao đâm bị thương chủ xe.
Được biết nhà xe khách bị nhóm côn đồ hành hùng là nhà xe Tú Hùng mang BKS 18B-01150 chạy tuyến từ bến xe Hải Thịnh (Hải Hậu, Nam Định) đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội).
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng trên, tối cùng ngày, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Mai Đại Trưng – Trưởng Công an huyện Xuân Trường xác nhận sự việc trên.
Cũng theo vị Trưởng Công an huyện Xuân Trường: “Qua kiểm tra vết thương của nạn nhân, ban đầu chúng tôi nhận định đây là súng bắn hơi. Hiện tại, chúng tôi đang tìm nhân chứng vụ việc và đang trong quá trình xác minh điều tra, làm rõ”.

Tài xế và phụ xe Tú Hùng hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Hải Hậu (Ảnh: Công Đức)
Bất ngờ, người đàn ông này lao vào ôm tôi rồi đấm tôi tới tấp, tôi đẩy người này ra và chạy rồi một nhóm thanh niên chạy ra đuổi đánh tôi. Nhóm này dùng gậy lao vào đánh tôi túi bụi.
Sau đó, bọn chúng còn lấy súng từ xe kia moring 4 chỗ và chĩa thẳng vào người tôi. Chúng bắn trúng vào sườn tôi và bắn vào đầu gối anh T. (tài xế xe Tú Hùng) rồi chúng dùng dao đâm vào vai chị Th. (chủ xe Tú Hùng). Khi nhóm người này bỏ đi, anh T. đã quay đầu xe lại và vào bệnh viện huyện Hải Hậu cấp cứu. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao nhóm này lại bắn chúng tôi”.
Trao đổi với PV, chị Th. (SN 1983, trú tại Hải Châu, Hải Hậu, Nam Đinh, chủ xe khách Tú Hùng) cho biết: “Khi xe tôi đi tới cầu Lạc Quần thì chủ nhà xe khách Anh Ấp mang BKS 18B-1721 vẫy xe tôi lại và lao vào đánh phụ xe nhà tôi. Lúc đó, tôi nói: “Xe tôi đi đúng giờ, sao lại đánh phụ xe tôi”, rồi người này lao vào đánh tôi rồi dùng dao đâm vào vai tôi.
Lúc đó, trên người tôi chảy rất nhiều máu, rồi lái phụ xe nhà tôi chạy xuống đỡ thì bọn chúng rút súng ra bắn vào chúng tôi. Người rút súng bắn chúng tôi tên là Thống hay còn có biệt danh là “Thống thọt” sống ở huyện Xuân Trường (Nam Định)”.
Cũng theo chị Th. cho biết: “Sau khi bắn chúng tôi xong, bọn chúng lên xe ô tô con đã tháo biển số bỏ trốn, rồi tôi lên xe taxi tới Công an huyện Xuân Trường trình báo. Sau khi, trình báo thì công an đã đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện”.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.
Phong Ba( người đưa tin)
- Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Được sao quốc tế nhận nuôi, cuộc sống của cô bé Nam Định và những đứa trẻ gốc Việt giờ thế nào?
- Cây sanh quý đại gia “khao khát” trả hơn 1 tỷ không bán
- Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
- Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
- Nợ 10 triệu 4 năm không trả, chàng trai còn ‘thuê’ người yêu cũ trang điểm cho vợ trong ngày cưới

-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Nam Định: Vay nợ rồi quỵt nhiều tỷ đồng, Tòa tuyên bắt phải trả
-
Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
-
Bãi biển Nam Định tan hoang như bãi chiến trường
-
Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
-
Chè kho Nam Định – Hương vị quê nhà
-
Ngân sách nhà nước thất thu 4.000 tỷ tại những dự án của Nam Cường ở Nam Định?
-
Phở Ngon Nam Định
-
Hình ảnh chồng bế 2 con nhỏ từ Nam Định lên Hà Nội, lang thang tìm vợ bỏ nhà ra đi gây xôn xao MXH
-
Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
-
Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
-
Bão chuyển thành áp thấp, Nam Định mưa ngập một số nơi
-
Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
-
Nam Định: Người đàn ông bị nhóm côn đồ sát hại khi đang đi trên đường
-
Yên Thắng quê tôi
