Sau những ngày vui xuân, đón tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, hàng loạt thuyền của các ngư dân vùng biển Hải Hậu (Nam Định) lại lần lượt vươn khơi, “xông biển” đầu năm.
Chuyến “mở cửa biển đầu xuân” đã giúp các ngư dân gặt hái được nhiều “lộc” biển. Những chiếc thuyền cập bến chở đầy ắp cá nhâm tươi nguyên, óng ánh.

Những chiếc thuyền chở đầy ắp cá nhâm cập bến
Theo người dân nơi đây, sau Tết Nguyên đán là bắt đầu vụ thu hoạch cá nhâm nên bà con nơi đây tranh thủ vươn khơi để thu “lộc” biển. Từ ngày mồng 3 Tết cho đến ngày hôm nay, bà con ngư dân liên tục trúng đậm cá nhâm.
Niềm vui càng được nhân lên gấp đôi khi giá bán cá nhâm những đầu năm mới khá cao, dao động từ 20 – 25 nghìn đồng/kg. Trung bình, một con thuyền thu về gần 4 tạ cá nhâm sau 6 tiếng lênh đênh ngoài biển.
Chị Đinh Thị Mùi (xã Hải Lý) phấn khởi cho biết: Ngay từ mồng 3 Tết, gia đình chị đã ra biển. Chuyến “xông biển” đầu năm, gia đình chị thu về khoảng 3 tạ cá. Sau khi trừ tất cả chi phí, cũng thu lãi hơn 4 triệu đồng.
Niềm vui không chỉ đến với gia đình chị Mùi, mà đến với tất cả những ngư dân đã không ngại mưa rét, gồng mình vươn khơi. Sáng nay, con thuyền của gia đình ông Tân đầy ắp cá, nặng đến nỗi gần 20 người xúm lại đẩy lên bờ mà vẫn không nhúc nhích nổi.
Ông Tân khoe, hôm nay gia đình ông trúng đậm, ước tính lên đến khoảng 1 tấn cá nhâm.

Gỡ cá ra khỏi lưới

Chưa đầy 1m lưới đã có hàng chục con cá bị mắc phải

“Lộc” biển đầu năm

Cá nhâm tươi ngon, óng ánh

Các thương lái mua cá tại biển

Không khí lao động rất náo nhiệt của các ngư dân

Niềm vui của ngư dân cũng thu hút các bạn trẻ đang tham quan nơi đây
MAI CHIẾN – nongnghiep.vn
- Nữ CĐV quê Nam Định trên sân Hàng Đẫy được tìm kiếm: Mình thích xem bóng đá từ nhỏ
- Thực hư đám cưới chú rể sinh năm 2000 và vợ hơn 17 tuổi
- Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
- Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
- Ngất ngây với con đường hoa mười giờ ở Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Dương A – Nam Trực Nam Định
- Lịch trình cho hai ngày xả hơi ở Hải Hậu – Nam Định

-
In vé xe giả để ‘chặt chém’ du khách
-
Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
-
Tâm sự nghẹn đắng của mẹ nữ sinh lớp 11 mất tích ở Nam Định
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
-
Bánh Trung thu truyền thống hút khách
-
Nam Định: Nghề Biển Hải Lý
-
Cô gái 30 tuổi bị xe tải chiều cuốn vào gầm ôtô tử vong
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Biến lớn tại Ngã 6 Nam Định
-
Nam Định: Danh sách 15 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
-
Sổ đỏ được cấp 20 năm nhiều hộ dân vẫn không được UBND giao nhận
-
Nhà máy Dệt Nam Định viết tiếp trang sử mới
-
Hình ảnh cô gái “mặc như không mặc” trên chuyến xe khách Hà Nội – Nam Định khiến nhiều người phải đỏ mặt quay đi
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
