Tại lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2018” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, Sở Công thương tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định phối hợp tổ chức sáng nay, 24/3, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao ý thức, trách nhiệm, chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống…

Sự kiện được Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, Sở Công thương tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định phối hợp tổ chức sáng nay, 24/3
Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Phúc Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, lãnh đạo ngành công thương địa phương cùng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống và sự cần thiết phải chủ động phòng, chống hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo đó, đi liền với phát triển kinh tế – xã hội, các nguồn tài nguyên, năng lượng đang ngày càng cạn kiệt. Nhân loại đã đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức như sự nóng lên của trái đất, nước biển dâng, thiếu hụt năng lượng, đặc biệt là sự tàn phá ngày càng khốc liệt của thiên tai…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Đặng Phúc Giao: “Việc tiết kiệm năng lượng cần có sự chia sẻ, hành động cụ thể của mỗi cá nhân, cộng đồng”.
Từ thực tế trên, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững…

Lực lượng thanh niên địa phương diễu hành, tuyên truyền thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.
Để thực hiện “Hôm nay tôi sống xanh hơn”, đơn vị tổ chức khuyến cáo mọi người, mọi nhà thực hiện: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; ngắt nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện; dùng đèn compact, đèn LED và thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tận dụng ánh sáng tự nhiên, gió trời và các nguồn năng lượng tái tạo; cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 25 độ trở lên; bỏ rác đúng nơi quy định; tắt máy xe khi chờ đèn đỏ quá 20 giây; trồng thêm nhiều xây xanh; tiết kiệm nước mọi lúc, mọi nơi; kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng…
Theo Duy Hưng
(đại đoàn kết)
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Nam Định: Nỗi khổ của giám đốc phải “chui lủi” trốn họp họ
- Tự hào Nam Định quê hương
- Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
- Siêu Độc với nghề đánh cá bằng cà kheo ở Nam Định
- Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm xong là “chia tay nhau”
- Hai câu chuyện ở vùng đất học Nam Định
-
Dự báo thời tiết Noel 2018: Miền Bắc đón Giáng sinh trong mưa rét
-
Đã xác định được nguyên nhân vụ nổ làm 3 người chết ở Nam Định
-
Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
-
Huyện Hải Hậu: Dấu ấn 30 năm đổi mới
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
-
Đền Gin Nam Trực Nam Định
-
Nữ sinh lớp 8 ở Nam Định ‘mất tích’ đã được tìm thấy ở Hà Nội
-
Trốn nã do trộm… dê
-
Tranh chấp 5 năm của Ban lãnh đạo khiến Nghĩa trang Thanh Bình bất ổn
-
Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
-
QL10 Nam Định: Chợ cóc đe dọa an toàn quốc lộ
-
Cầu Đò Quan Nam Định trở thành nơi tự tử từ khi nào ?
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3
-
Một phụ nữ bị hàng xóm đâm vì tưới cây bằng phân xanh