Ngã ba đường ở xóm 1, xã Trực Thái (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) trên Quốc lộ 37B đi qua tỉnh Nam Định có khúc cua rất nguy hiểm.
Do diện tích mặt đường không lớn và bị các căn nhà, hàng quán của người dân che khuất nên tầm nhìn của các phương tiện qua đây bị hạn chế, đồng nghĩa với hiểm họa giao thông luôn rình rập. Tình trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Chỉ sau vài phút quan sát, chúng tôi đã thấy một phụ nữ khi điều khiển xe máy đến gần khúc cua này liền xuống xe và dắt bộ sát mép đường cho đến lúc hết đoạn cua mới dám lên xe đi tiếp.Chị là Nguyễn Thị Loan-người thường xuyên đi qua đoạn đường này. Chị Loan cho biết: “Vỉa hè ở đây thì hẹp, lại bị mấy gia đình lấn chiếm để buôn bán, nhà cửa thì xây kín che hết tầm nhìn nên mỗi lần đi qua đây là mỗi lần tôi rất lo lắng, vì mình đi cẩn thận nhưng biết đâu người ở hướng ngược lại đi ẩu…”.
Tương tự chị Loan, bác Bùi Tiến Duy (xã Hải Phong, huyện Hải Hậu) cũng cho biết đã hai lần bác bị đâm xe ở ngã ba này nên giờ mỗi lần đi qua là bác… dắt xe cho an toàn.
Được biết, khu vực này đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ nghiêm trọng dẫn tới chết người. Đáng lo ngại là Quốc lộ 37B đoạn qua khu vực này mật độ ô tô lưu thông khá cao, trong khi chiều rộng của tuyến đường này chỉ đủ để hai ô tô khách tránh nhau.
Điều này dẫn đến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, nhiều xe máy bị bất ngờ khi gặp phương tiện di chuyển từ bên kia khúc cua, đã phải lao xe lên vỉa hè để tránh. Các phương tiện lớn như ô tô khi di chuyển đến đây cũng tỏ ra lúng túng, đi dò dẫm vì không gian quan sát gần như không có.
Nút giao thông nguy hiểm này tồn tại khá lâu, nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục. Mong rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý, như: Lắp thêm gương cầu lồi, giải tỏa phần vỉa hè bị lấn chiếm để tăng tầm nhìn cho phương tiện lưu thông;
đối với những căn nhà có tường xây chắn tầm nhìn, chính quyền nên vận động chủ nhà thay tường rào bằng song sắt hoặc lưới.
Đồng thời, cần đặt thêm các biển cảnh báo nguy hiểm từ xa để người điều khiển phương tiện thận trọng khi lưu thông qua đây.
Theo Lê Hiếu
(qdnd.vn)
- Mảnh đất ngã ba sông
- Bộ ảnh kỷ yếu tái hiện thời bao cấp CHẤT LỪ của học sinh Nam Định, ai xem cũng phải trầm trồ
- Tháng Ba này cùng ghé Nam Định thăm những nhà thờ đẹp hút hồn
- Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
- Con trăn ‘mắc võng nằm chầu’ trong ngôi đền Mẫu ở Nam Định giờ ra sao?
- 6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
- Tám chuyện dao kéo: Cô gái Nam Định đánh mất nụ cười, không xin được việc vì hàm răng quá hô “đổi đời” 180 độ sau một chuyến đi Hàn
- Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định
- Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
- Nam Định: Tai nạn đường sắt làm 3 người tử vong
- Trận địa bên sông Đào
- Bùi Chu chuẩn bị cho ngày đại lễ thánh Đaminh
- Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
- Nữ sinh lớp 8 ở Nam Định ‘mất tích’ đã được tìm thấy ở Hà Nội
- Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
- Trực Ninh: Chặt đứt ngón tay người khác chỉ bị án treo
- Tối nay bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh – Nam Định, toàn miền Bắc mưa rất to
- Nam Định: Hai xe tải đấu đầu cực mạnh, một tài xế tử vong tại chỗ
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Clip Xe khách Nam Định bị nhóm người chém hội đồng tại Quảng Ninh
- Biển Quất Lâm hứng chịu bão cấp 9 đổ bộ
- Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích