Người thương binh già ở thị trấn Lâm (Ý Yên, Nam Định) đội đơn kêu cứu cơ quan chính quyền giải quyết cho ông phần đất bị mất mà không hiểu vì sao.
Báo nhận được đơn của ông Nguyễn Hữu Hợi (ở thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định) về việc gia đình ông bị mất đất rất vô lý và nghi ngờ bị lấn chiếm.
Theo đơn, ông Hợi cho biết gia đình ông có mảnh đất nằm cạnh đường 38B đã được cấp sổ đỏ. Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ông mới xây dưng nhà một phần diện tích trên đất.
Mới đây, do nhà bị xuống cấp, hư hỏng nên gia đình ông quyết định xây lại. Khi đo lại, ông Hợi phát hiện một phần đất đã bị mất đi mặc dù ông Hợi đã nhiều lần gửi đơn lên UBND thị trấn Lâm, UBND huyện Ý Yên nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và rõ ràng.
Trao đổi với PV, ông Hợi cho biết, ông là thương binh hạng nặng 1/4, mất sức 81%, tuổi già sức yếu nhưng lâu nay vẫn phải “cõng đơn” đi kêu cứu rất khổ sở.

Người thương binh già kêu cứu vì không biết đất của mình mất đi đâu
Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Kim Anh (cán bộ địa chính xã) cho biết, xã và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện đã bàn bạc và đề xuất cắm lại mốc giới cho ông Hợi về phía hành lang an toàn giao thông và vẫn đảm bảo không xâm phạm vào chỉ giới đường.
Tuy nhiên ông Hợi không đồng ý mà cho rằng đất nhà ông Hợi phía sau đã bị lấn chiếm. Ông đề nghị chính quyền giải quyết và trả đủ đất cho ông.

Trụ sở UBND thị trấn Lâm
Riêng việc cắm mốc giới về phía hành lang an toàn giao thông, ông chủ tịch huyện cho hay sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định lại. Nếu không vi phảm chỉ giới an toàn giao thông thì có thể xem xét cắm lại mốc cho ông Hợi.
“Đảm bảo lợi ích người dân nhưng phải đúng quy định pháp luật.” – Ông Thành nhấn mạnh.
Theo (baotainguyenvamoitruong.vn)
- Chùm ảnh triển lãm cổ vật Hải Hậu năm 2016
- Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
- Điểm đến cuối tuần: Cơ hội có ‘1-0-2’ để check-in lễ hội ánh sáng lung linh tại Nam Định
- Trở lại vùng quê cách mạng Hải Đường Hải Hậu
- Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
- Yêu lắm Nam Định ơi
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc

-
Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định
-
Bị thổi phạt, cụ ông xô ngã và chém xe CSGT Nam Định
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
Nhiều ngôi làng ở Nam Định chìm trong nước lũ
-
Bánh chưng bà Thìn – Nam Định
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
-
Sống cạnh bãi rác, hàng ngàn hộ dân ở Nam Định kêu cứu
-
5 CSGT rượt bắt thanh niên phóng xe bạt mạng trên đường
-
Nam Định: Trạm xử lý nước thải CCN An Xá đầu tư 30 tỷ đồng vẫn… ô nhiễm
-
Phiên tòa xử vụ đánh bạc tại Giao Thủy có nhiều tình tiết mâu thuẫn
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
-
Khốn khổ vì ô nhiễm môi trường ‘bủa vây’ thôn xóm do vận chuyển và chế biến than ‘bẩn’
-
Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
-
Đề xuất làm cao tốc 12.500 tỷ đồng qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
