Sáng 10/12, trước chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Bukit Jalil, HLV Park Hang-seo cho biết đây là trận quan trọng và đặc biệt khi tuyển Việt Nam phải thi đấu dưới sức ép lớn.
Tại buổi họp báo sáng 10/12, HLV Park Hang-seo chia sẻ quá trình chuẩn bị trước trận chung kết lượt đi AFF Cup: “Từ năm 2008, chúng tôi thắng 5 trận sau 10 lần gặp nhau, nhưng mai là trận đấu đặc biệt với chúng tôi, khoảnh khắc rất đặc biệt khi đó là chung kết”.
Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng với chiến thắng dành cho đoàn quân của HLV người Hàn Quốc. Công Phượng là người mở tỷ số, còn tiền đạo Anh Đức ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.
“Đó là trận quan trọng với chúng tôi khi phải thi đấu dưới sức ép của hơn 80.000 khán giả”, ông Park nhận định và khẳng định đội đang có sự chuẩn bị tốt từ khi đến Malaysia.
“Ngày mai là sẽ có nhiều khán giả, tôi đã nói cầu thủ phải bình tĩnh. Chắc chắn sân vận động sẽ náo nhiệt. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề vì tôi sẽ chỉ đạo cầu thủ bằng những ký hiệu, cử chỉ hành động của cơ thể”, HLV Park chia sẻ thêm.
Khi được hỏi về mục tiêu cho trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, chiến thắng hay hòa, ông Park đã nói ngắn gọn: “Tôi không muốn nói trước”. Câu trả lời của ông khiến nhiều phóng viên Malaysia ngạc nhiên.
“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, chưa có nhiều kinh nghiệm chơi trong một sân vân động như vậy. Tôi nói họ rằng không có nhiều cơ hội để thi đấu trong điều kiện như vậy”, ông Park nói.

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, nên sẽ gặp khó khăn khi thi đấu trên sân Bukit Jalil. Ảnh: Minh Chiến.
Tuyển Việt Nam đã tập hai buổi vào buổi sáng để tránh đá dưới thời tiết mưa, không lại trừ khả năng trận đấu cũng sẽ diễn ra dưới mưa. Nói về điều này, ông Park khẳng định: “Các cầu thủ của tôi cũng từng chơi dưới mưa rồi. Malaysia đang vào mùa mưa nên có đá dưới mưa thì chúng tôi cũng phải thích nghi để thi đấu”.
Còn tiền vệ Trọng Hoàng phát biểu: “Tôi có nhiều trận đấu gặp Malaysia, nhưng ấn tượng nhất là trận thua Malaysia ở Lào năm 2009. Chúng ta đã thắng vòng bảng 3-1, nhưng gục ngã với tỷ số 1-0 ở chung kết”.
Tuyển Việt Nam phải rút ra những bài học. Ở vòng bảng, Malaysia đá bình thường, càng vào sâu họ càng gắn kết, càng hay. Đó là điều mà Trọng Hoàng nhắc nhở các đồng đội trước khi bước vào trận chung kết ngày mai.
Tiền vệ Trọng Hoàng cho hay: “Toàn đội tập luyện chăm chỉ và phân tích đối thủ rất kỹ. Chúng tôi nhìn vào đó để chuẩn bị chiến thuật hợp lý cho trận đấu”.
Trọng Hoàng cho biết thêm: “Tôi từng thi đấu ở đây vào năm 2010 trong bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam. Tôi thấy khán giả Malaysia rất đông và nhiệt tình. Đó sẽ là khó khăn với tuyển Việt Nam lúc này”.
Tuyển Việt Nam đã gặp Malaysia ở vòng bảng, nhưng chung kết rất khác. Malaysia đã vượt qua nhiều đối thủ khó khăn để đến được đây. Hàng công của họ cũng có tiền đạo xuất sắc trong cuộc đua vua phá lưới.

Theo (news.zing.vn)
- Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
- Làng Hành Thiện – 1 ngôi làng “cổ tích”
- Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
- Hoa hậu Kỳ Duyên nói gì khi bị chê phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?
- Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
- Nam Định: Lá chắn vững chắc cho cuộc sống bình yên
- Cuộc sống diêm dân trên cánh đồng muối Hải Hậu Nam Định

-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
-
Nam Định: Phát hiện sử dụng tài liệu, 2 thí sinh bị đình chỉ thi
-
Đã 2 ngày trôi qua, nữ sinh mất tích sau buổi tập văn nghệ vẫn chưa về nhà
-
Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
-
Bảo mẫu hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi khai gì trước cơ quan Công an?
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Triệu tập đối tượng tung tin thất thiệt ‘thảm sát ở Nam Định’
-
Xét xử đối tượng mua bán ma túy tại Nam Định
-
Chùa Đại Bi – Nam Định
-
Bắt cặp đôi vờ mua nông sản qua điện thoại để lừa tiền tỉ
-
Nam Định – tỉnh 1,9 triệu dân – “kêu” thiếu hơn 200 bác sĩ vì không có nguồn để tuyển
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 22/4 đến 23/4
-
68 người chết trong mưa lũ, 34 người còn mất tích
