Báo Iran tiếp tục có bài viết dè bỉu sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm qua, tờ Tarafdari khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo chưa bao giờ là số 1 ở Đông Nam Á dù mới lên ngôi ở AFF Cup 2018.
Cách đây ít ngày, tờ Varzeshi của Iran đã dè bỉu sức mạnh của đội tuyển Việt Nam khi nhấn mạnh: “Đây là đội bóng vô danh và được dẫn dắt bởi HLV vô danh”. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Tờ Tarafdari cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ là số 1 ở Đông Nam Á
Ngày hôm qua, một tờ báo khác của Iran là Tarafdari đã tiếp tục “tấn công” đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này cho rằng “Rồng vàng” đã tiến bộ trong thời gian qua nhưng chưa bao giờ được xem là số 1 ở khu vực Đông Nam Á.
Tác giả viết: “Năm 2007, Việt Nam là chủ nhà Asian Cup. Họ đã thi đấu tốt khi thắng UAE, hòa Qatar để giành vé vào tứ kết. Dù vậy, họ đã thua Iraq. Một năm sau đó, đội bóng này lên ngôi ở AFF Cup.
Tuy nhiên, phải mất 10 năm sau, Việt Nam mới lặp lại kỳ tích tương tự khi vừa lên ngôi ở AFF Cup 2018. Họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Đây là nền tảng cho cuộc thay máu nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn nghi ngờ khả năng thành công của đội bóng này ở Asian Cup 2019.
Thực tế, từ trước tới nay, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ được xem là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Họ vẫn kém một bậc so với Thái Lan. Những người Việt Nam tin rằng HLV Park Hang Seo có thể tạo nên phép màu. Thành công ở Asian Cup 2019 có thể đảm bảo tương lai cho HLV người Hàn Quốc”.
Trái với nhận định của các tờ báo Iran, HLV Carlos Queiroz lại tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. HLV trưởng của Iran nói: “Mọi người nghĩ đây là bảng đấu dễ dàng ư? Thực tế không phải như vậy. Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc trong những năm qua. Tinh thần của họ cũng đang lên cao sau khi giành chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á”.
Trận đấu giữa Việt Nam và Iran thuộc lượt đấu thứ 2 vòng bảng Asian Cup 2019. Nó sẽ diễn ra vào ngày 12/1.
Theo ( dân trí)
- Cư dân mạng thích thú với MC hài hước có “1-0-2” quê Nam Định
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- [Giao Thủy] Chuyện ở làng vợ bé
- Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
- Phở gia truyền Nam Định
- Đi tìm nét cổ Thành Nam
- Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi
-
Lục tàu xá Nam Định
-
Sở GTVT Nam Định: BOT Mỹ Lộc đã đặt đúng vị trí
-
Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc
-
Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
-
Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
-
‘Ngày cuối’ của kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy khủng liên tỉnh
-
Nam Định: Sinh viên điều dưỡng kêu trời vì ảnh kỷ yếu thảm họa
-
Đào móng xây kho bạc Nhà nước Nam Định, tá hỏa thấy 90 bộ hài cốt
-
Bé gái Nam Định sống thực vật vì vừa đùa vừa ăn nhãn, BV Nhi Trung ương không thể chữa trị
-
Nguyên nhân đau lòng vụ con rể chém bố vợ tử vong ngày mùng 4 Tết
-
Nam Định: Thanh niên lừa bé gái, nhanh tay trộm Iphone
-
Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
-
Độc đáo cá nướng úp thau tại Nam Định
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con