Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê – nghi can chính trong vụ án mạng đau lòng. Nghi phạm đã thừa nhận bóp cổ nạn nhân đến chết rồi giao cấu để thỏa mãn thú tính.
Vụ việc bé gái 13 tuổi ở Phú Yên bị sát hại dã man sau khi mất tích 4 ngày cùng với lời cầu cứu “Chị ơi cứu em” gây xôn xao dư luận.
Mới đây, ông Lê Trung Hưng – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Tại cơ quan chức năng, bước đầu Phê khai nhận sau khi sát hại cháu H. đối tượng đã đào một hố cát trong rừng dương rồi bỏ thi thể nạn nhân xuống lấp đất lại nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái.
Thông tin trên Tiền phong, Phê khai nhận, trên đường chở H. về nhà, đi Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở H. vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn (An Ninh Đông) để thực hiện hành vi đồi bại.
Tại đây, khi H. đang ngồi bấm điện thoại, thì Phê ôm chặt H. từ phía sau. Lúc này H. giãy giụa và bấm điện thoại gọi cầu cứu chị ruột:“Chị ơi cứu em”. Đối tượng Phê lo sợ và đe dọa H. phải tắt máy nếu không sẽ giết. Sau đó, Phê giật điện thoại của H. ném đi.

Nghi phạm Phê.
Lợi dụng sơ hở, H. liền bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân không giãy giụa nữa.
Sau khi H. bất tỉnh, Phê vẫn thực hiện hành vi giao cấu đối với H. Tiếp đó, Phê dùng tay đào một hố cạn dài khoảng 1m5 và kéo xác H. vào hố lấp cát và dùng lá cây che giấu, Tuổi trẻ đưa tin.
”Như trước đó đã đưa tin đã đưa, tối 17/6 H. xin phép gia đình đi ăn vặt cùng nhóm bạn 6 người ở xã An Ninh Đông.
Đến 23 giờ cùng ngày chị của H. nhận được một cuộc điện thoại theo số máy của H. Qua điện thoại chị của H. nghe tiếng em gái kêu cứu “Chị ơi cứu em” rồi tắt máy.
Ngay sau đó, người thân liên tục điện thoại vào số máy của cháu H. nhưng không thấy ai trả lời.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cháu H. đã trình báo cơ quan chức năng.
Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 21/6 lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu H. tại rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An).”
- Phố cổ thành Nam
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch đặc thù của Nam Định
- Cuộc sống ít người biết đến ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm
-
Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
-
Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
-
Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Hồ Quang Hiếu, Phan Anh tiết lộ dự định Tết 2016
-
Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép
-
Đền Vĩnh Lại – Di tích lịch sử, danh thắng Thành Nam
-
“Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
-
Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
-
Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
-
Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét
-
Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
-
Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
-
Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
-
Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
-
Đền Trần một tuần trước lễ khai ấn
-
Tỉnh Nam Định khuyến khích báo chí giám sát cán bộ, công chức