Sáng 6-10-2020 (tức ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý), tại Đền Thiên Trường thuộc Khu di tích Lịch sử – Văn hóa Đền Trần (thành phố Nam Định) và Khu di tích Lịch sử – Văn hóa Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc), UBND thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vị Vua Trần và 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.
Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh và khách thập phương tới dự.
Trong không khí linh thiêng, trang trọng, các đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã ôn lại chiến công hiển hách của vương triều Trần và công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông thế kỷ XIII.
Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Trung thân, ái quốc”, được nhân dân tôn thờ suy tôn là bậc “Thánh”. Những chiến công hiển hách của vương triều Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Tư tưởng giữ nước “lấy dân làm gốc”, cùng tri thức quân sự và lòng trung quân ái quốc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn luôn là bài học sâu sắc và vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay.
Lễ dâng hương nhằm tri ân công lao to lớn của các vị Vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; qua đó, động viên toàn thể quân dân trong tỉnh phát huy truyền thống của cha ông, nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội đóng góp công sức, trí tuệ và sức lực vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước./.
- Mật ong hoa sú vẹt
- Ngắm những nhà thờ Nam Định trong mùa Giáng sinh
- Hương vị cuộc sống: Học cách làm Xôi cá rô đặc sản Thành Nam
- Cô gái trẻ thuê chồng làm đám cưới giả
- Xuân Trường: Biến bãi rác thành công viên
- Câu chuyện mang bầu ở Thụy Điển của mẹ Việt 8X tạo cảm hứng sống cho hàng ngàn bà mẹ đơn thân
- Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
- Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép
- Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
- Nam Định: Chủ xe khách bị côn đồ chém dã man giữa bến hiện đang điều trị tại bệnh viện Quảng Ninh
- Mr.Đàm ‘kêu cứu’, trích 50% lương giúp nhà thờ trăm tuổi bị cháy
- Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
- Ảnh: Rắc vôi bột trắng đường làng phòng chống cúm gia cầm ở Nam Định
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
- 82 Đặc sản, Món ăn tại Nam Định
- Trăn gấm nặng 25kg bò vào nhà dân ở Nam Định
- Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
- Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Ý Yên – Nam Định
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài