Sáng 22/2, lãnh đạo UBND xã Hoàng Động (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19.
Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân được xác định là chị Đ.T.P. (26 tuổi, ở xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên). Chị P. làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng.
Theo lãnh đạo xã Hoàng Động, sáng cùng ngày địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo đã cho phong toả toàn bộ xã và trực tiếp khu dân cư nhà chị P sinh sống.
Sáng cùng ngày, UBND TP Hải Phòng có cuộc họp khẩn với liên ngành sau khi có thông tin về trường hợp của chị P.
Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên cho biết, ngay từ 4h sáng nay (22/2) huyện Thủy Nguyên đã tổ chức phong tỏa toàn bộ xã Hoàng Động vì có người nghi mắc Covid-19.
Theo chủ tịch huyện, thời điểm hiện tại nội bất xuất, ngoại bất nhập để phòng Covid-19.
Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 7/2, chị P. đi cùng anh N.V.Q. (SN 1994, ở Cẩm Giàng – Hải Dương), nơi ở hiện nay số 1 lô 112 Dư Hàng – Lê Chân, người yêu – làm cùng bệnh viện. 12h chị P. đi ăn ở quán bánh mỳ chảo tại đường Cát Cụt (không nhớ địa chỉ). 13h40 đi Metro.
17h00 đến quán vàng ở Cầu Đất (không nhớ địa chỉ). 17h30 đến 18h00 quán cà phê ở Hoàng Minh Thảo (không nhớ tên, địa chỉ). 18h vào nhà anh P.H.P. ở số 3/20/52 Nguyễn Tường Loan – Nghĩa Xá – Lê Chân) chúc Tết. 19h30 về nhà
Ngày 8 – 9/2 làm việc ở Bệnh viện Giao thông vận tải, chiều về nhà. Ngày 10/2, sáng ra chợ Lở (xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) rồi về nhà. 15h30 chúc Tết ở nhà cô Nguyễn Thị Oanh (ở xã Phục Lễ).
Ngày 11/2 – 13/2, ở nhà. Ngày 14/2, đến nhà bà ngoại Vũ Thị Chắt (Thôn 4, xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). 17h00 đến nhà người quen. (ở số 6 đường 5B khu dự án ven sông Lạch Tray – Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng)
Ngày 15/2, từ 8h30 đến 13h30 gặp một người ở số 1 Lô 112 Dư Hàng – Lê Chân – Hải Phòng. 18h30 gặp N.T.H. (ở thôn 4 xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng)
Ngày 16/2, ở nhà. Ngày 17/2 – 19/2, làm việc ở Bệnh viện giao thông. Ngày 20/2, ở nhà, 19h – 22h, gặp H.X.T. ở số 69 A Miếu Hai Xã)
Ngày 21/02/2021 làm việc tại bệnh viện Giao thông. 11h gặp Đ..L. ở ngõ 74A Trần Văn Lan – Cát Bi – Hải Phòng). 12h00 về nhà.
- Tháp Phổ Minh – bảo vật cổ tại Nam Định
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
- Về lại trường xưa
- Cosplay Vô Diện chụp ảnh kỷ yếu, nữ sinh chiếm ‘spotlight’ của cả lớp
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- Nữ CĐV quê Nam Định trên sân Hàng Đẫy được tìm kiếm: Mình thích xem bóng đá từ nhỏ
- Nam Định: Xác minh một thi thể không đầu dạt vào bờ biển
- Đi khám bệnh, người phụ nữ bị quạt trần rơi vào đầu tử vong
- Mùa tôm thuyền trứng
- Các làng nghề ở Nam Định
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Bão số 3 giật cấp 10-11 đang hướng vào đất liền
- Hé lộ rúng động đường dây ‘chạy’ chế độ chính sách ở Nam Định (1)
- Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
- Huyền Trân Công Chúa – Sứ giả hoà bình thời Trần
- Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định tố bị giả mạo chữ ký
- Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
- Nam Định: Xưởng nấu dầu thải ‘hành’ dân
- Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
- Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà