[Thơ] Xin chào bạn NGỌNG

[Thơ] Xin chào bạn NGỌNG

Bài viết này là tấm chân tình của tôi gửi tới các bạn ở một số địa phương Miền Bắc khi xa quê làm ăn ở xứ người vẫn còn nói ngọng. Mong các bạn đồng cảm vì tôi không có dụng ý nói xấu quê nhà, nếu có phiền lòng xin các bạn thứ lỗi.

Quê tôi bãi biển đất bồi.

Quê người hẳn có núi đồi sơn khê.

Bao nhiêu gian khó trăm bề

Bấy nhiêu dâu bể yêu quê đất này.

Bây giờ cuộc sống đổi thay

Quê cha đất tổ mỗi ngày đẹp hơn.

Yêu quê giọng nói vẫn còn.

Ngọng xuôi ngọng ngược thì hơn quê người.

Ngày nay thế giới phẳng rồi.

Xin đừng nói ngọng cho người cười chê

Đành rằng giữ mãi hồn quê.

Cũng nên chắt lọc những gì tinh hoa.

Chẳng nên nói ngọng bạn à.

Là thầy cô giáo thì ta đi đầu.

Phát âm uốn lưỡi luyện câu.

Dạy cho con trẻ từ đầu là hơn.

Lớn khôn đừng nói”nớn”khôn.

Lên non đừng bảo “nên” non chết rồi!

Hà Nội đừng Hà “lội” ơi!

Quảng Ninh đừng nói ra người Quảng “Linh”.

Giao lưu dù có nặng tình.

Nói ngọng sẽ kém tự tin bạn à.

Lắng sâu một bản tình ca

Hát lên mà ngọng thật là khó nghe.

Văn chương dù có say mê.

Viết sai chính tả rề rề nên chăng?

Đầy bồ thi phú gió trăng…

Ngọng! còn hùng biện e rằng bị chê.

Mấy lời nhắn nhủ chân quê

Xin đừng tự ái chửi thề comment.

Lời riêng! Riêng chút phận hèn.

Xin chào bạn ngọng cùng fan ấy mà.

Tác giả: Phương Thụ 22/9/2016 / Tintucnamdinh.vn

CẢ “NÀNG LÓI” NGỌNG

Tôi đã có dịp đăng bài “Cả làng nói ngọng” trên trang Facebook. Để hoàn chỉnh hơn, xin biên tập bổ sung bài thơ “Cả nàng lói ngọng” của tác giả Mimosa, với những lỗi chính tả cơ bản ở một số làng quê miền Bắc thường mắc phải.

Cả nàng nhà tớ lói ngong

Mỗi gia đình tớ nà không việc rì

Thóc rống nàng tớ bán bì

Khoai nang bán củ, nợn thì bán con

Thang thông thẵn có cầu vòm

The con, the nớn bon bon đi về

Dưới đồng núa ngập tiền đê

Tên gò sấp soáng đàn rê đàn bò

Gạch lung đỏ ối tong nò

Sủ công phát tiển chẳng no việc nàm

Bạn về quê tớ mà them

Nhà thây tháng noáng tắng mềm màu vôi

Nhà lằm tên những quả đồi

Muốn ăn nòng nợn nại ngồi nên the

Phi ngang chợ huyện tức sì

Nòng còn lóng hổi, muốn chi cũng chiều

Tớ đây chẳng có lói điêu

Tai nàng seo tớ cũng nhiều tay điên

Tớ nuôn sích cậu lào hiền

Không ham cờ bạc chẳng nghiền tổ tôm

Hôm lào bạn ghé dùng cơm

Ăn rau muống nuộc chấm tương Nàng Bần

Tong nhà ra đến ngoài thân

Nghe cả nàng lói ngọng gần ngọng tha…

M.N
Biên tập lại theo Mi Mô Sa


TOP