Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến du lịch Nam Định cho biết, ông cũng là khách quen của quán “phở chửi” nổi tiếng thành Nam.
Vừa qua, ông Nguyễn Thành Phương – Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch – Sở VHTT&DL Nam Định đã cùng PV VTC News đến quán “phở chửi” nổi tiếng để được mắt thấy, tai nghe những điều xảy ra ở quán ăn này.
Đúng như lời chủ quán “phở chửi” đã kể trước đó: “Nhà em buổi sáng toàn là khách hàng lãnh đạo đến đây ăn. Em bán phở cho các sếp là chính, dân công sở, công an… nữa”.
Khi nghe chị Hà nói, ông Phương cho hay: “Bản thân tôi cũng là khách quen của quán “phở chửi” nổi tiếng này”.

Quán “phở chửi” nổi tiếng trên phố Hàng Tiện (TP Nam Định)
Khi nói, người ta luôn phải chêm những câu chửi thề vào cho trơn tru. Điều này khác hẳn với thái độ của chủ quán trong câu chuyện “bún mắng, cháo chửi, ốc lắm mồm” ở Hà Nội.
“Thời Pháp thuộc, Nam Định được gọi là “Thành phố Dệt” và thu hút tới vài chục nghìn công nhân ở khắp mọi nơi đổ về làm việc trong các nhà máy. Giai đoạn này, Nam Định cũng còn có một biệt danh ngầm khác là “Thành phố Đ**” bởi bỗng dưng người dân thành Nam chửi thề nhiều quá, hở ra một chút là có thể chửi thề được”.
Dù là biệt danh ngầm nhưng nó cũng phản ánh một giai đoạn mà người dân Nam Định nói bậy như hát hay. Khắp nơi từ ga tàu, bến xe đến chợ Rồng rồi theo đường quốc lộ 1 cách nói tục đã nhiễm từ người này sang người khác.
Câu chửi thề cứ ngấm dần vào trong ngôn ngữ của một bộ phận người dân lao động, trở thành một “hô ngữ” không thể thiếu trong những câu nói bình thường, kiểu như giới trẻ bây giờ hay sử dụng từ “vãi…”.
Không có “hô ngữ”, nhiều người không thể nói năng bình thường, lưu loát mà cứ ấp úng như ngậm hột thị hoặc bị cứng lưỡi. Và rồi, bởi nói nhiều quá, nghe nhiều quá nên người ta đành tặc lưỡi coi là “bình thường”, bất chấp cái “bình thường” ấy lại khiến cho người mới tiếp xúc bị sốc.

Bà chủ quán “phở chửi” nổi tiếng trên phố Hàng Tiện (TP Nam Định). Ảnh cắt ra từ clip
Phở Nam Định của chúng tôi nổi tiếng từ bao đời nay là điều không phải bàn cãi. Trên địa bàn tỉnh Nam Định, có rất nhiều quán phở nổi tiếng chứ không phải chỉ có mỗi quán “phở chửi” này”.
Cũng theo ông Phương: “Tôi đến đây ăn nhưng chưa bao giờ thấy cô Hà chửi khách. Chỉ thấy lúc nào nóng bức, đông khách thì quát người làm mấy câu. Bình thường, cô Hà cũng là người vui tính, nhã nhặn. Tự nhiên, người ta truyền miệng nhau thì quán này mang tên “phở chửi” thôi. Theo khẩu vị của tôi, ăn ở quán này cũng khá là ngon”.
Nói về món ăn là niềm tự hào đất Thành Nam, ông Phương cho biết: “Nam Định có một làng nghề ở ngoại thành chuyên làm phở từ bao đời nay. Khắp nơi trên đất nước đều treo biển phở bò Nam Định hay phở bò Giao Cù ý muốn nói đến làng nghề truyền thống ấy. Theo tìm hiểu của tôi, người mà làm phở Cồ Hà Nội cũng là người gốc Nam Định”.
“Chúng tôi có ý định sắp tới sẽ đăng kí bản quyền sở hữu độc quyền thương hiệu “Phở bò Nam Định” để quảng bá phở bờ như một món ăn đặc sắc nhất ở địa phương”, ông Phương chia sẻ.
(Theo VTC)
- Nộm rau câu Nam Định
- Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định
- Nét đẹp văn hóa nghề làm bánh nhãn Hải Hậu
- Người dân vùng ven biển Nam Định làm giàu từ nghề may áo cưới
- Nhà thờ Giáo xứ Ngưỡng Nhân – Giao Thủy Nam Định
- Chùa Lương (Phúc Lâm) Nam Định
- Dung nhan “Vạn Người Mê” của cô đồng sinh năm 1994 Quê Tại Nam Định

-
Liều lĩnh cầm dao, súng ép hai thiếu nữ thuê trọ làm ‘gái dịch vụ’
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
-
Nam Định: Làm ca đêm về, người đàn ông tử vong cùng xe máy dưới sông
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
-
Đã xác định được nguyên nhân vụ nổ làm 3 người chết ở Nam Định
-
Nam Định: 48 công nhân phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm
-
Chợ Rồng Nam Định
-
Ý Yên: Vượt đường ngang không quan sát, một học sinh bị tàu đâm tử vong
-
Khách nữ tố tài xế Uber đưa SĐT lên web khiêu dâm
-
Nam Định: Hai học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm
-
Tiết lộ thủ đoạn tinh vi trong đường dây ma túy đá khủng ở Nam Định
-
Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
-
Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
