Bị truy quét mạnh tại TP.HCM, 4 tên cướp dạt về Hà Nam, Nam Định và gây ra hàng chục vụ cướp giật tại đây.
Thiếu tá Nguyễn Nam Trung, Đội phó Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Nam Định cho biết, việc truy bắt băng cướp này xuất phát từ vụ việc xảy ra giữa tháng 3.2016, khi chị Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú tại 54N, ô 18, P.Hạ Long, TP.Nam Định) trình báo bị cướp giật mất túi xách khi đang trên đường đi làm về cùng chồng và con, trong có 2 điện thoại cùng 7,9 triệu đồng.
Đối chiếu với một số vụ cướp giật xảy ra liên tục trong tháng 2 – 3.2016 tại địa bàn, Công an TP.Nam Định xác định có thể hung thủ từ địa phương khác đến gây án. Từ camera của các công ty, nhà dân nơi xảy ra các vụ cướp, công an xác định băng cướp có từ 2 – 4 tên, đi xe Wave trắng, bịt khẩu trang và mang theo hung khí.
Sáng 23.3, các trinh sát phát hiện một số đối tượng khả nghi xuất hiện tại H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Theo dõi tiếp, Công an TP.Nam Định xác định đây chính là băng cướp đã gây án nhiều lần tại TP.Nam Định và bắt giữ 4 tên gồm Trần Quang Lâm (23 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (23 tuổi), Nguyễn Văn Tài (19 tuổi), Phạm Văn Biển (19 tuổi), đều có hộ khẩu thường trú tại H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, khi cả nhóm đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Tất cả khai nhận đã gây ra các vụ cướp tại TP.Nam Định. Trong đó, Lâm là kẻ cầm đầu , nghiện ma túy từ năm 15 tuổi. Vào TP.HCM từ lâu, Lâm móc nối với 3 đàn em cùng quê để đi cướp.
Với phương châm “vắng cướp, đông giật”, băng cướp này thường chọn các đoạn đường vắng để ép xe máy nạn nhân vào lề đường cướp tài sản. Khi TP.HCM tấn công mạnh tội phạm, băn cướp này dạt về Hà Nam, Nam Định hoạt động và chỉ trong 4 ngày giữa tháng 3.2016, đã gây ra 6 vụ cướp tại TP.Nam Định, chủ yếu là cướp điện thoại, tiền mặt.
Văn Đông – Baomoi
- Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
- Nam Định: Bà mẹ trẻ mất việc, mất chồng chỉ vì… nặng gần 100kg
- Điều cay đắng tại vườn cây 2.000 tỷ đồng của Trầm Bê
- Tám chuyện dao kéo: Cô gái Nam Định đánh mất nụ cười, không xin được việc vì hàm răng quá hô “đổi đời” 180 độ sau một chuyến đi Hàn
- TA HỎI NAM ĐỊNH… ?
- Làng “nghề phở”
- MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết

-
Bé trai 4 tuổi tử vong bất thường sau bữa ăn trưa tại trường
-
Nam Định: Đã thất nghiệp lại còn bị đe dọa thu chỗ ở
-
Nam Định: Mở cao điểm kiểm tra điều kiện an toàn xe khách
-
Nam Định: Xây dựng lực lượng biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
-
Mâu thuẫn lúc đậu xe, thanh niên quê Nam Định lùi xe đâm chết người rồi bỏ trốn
-
Xem xét thành lập thêm thị trấn mới thuộc huyện Trực Ninh, Nam Định
-
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp – ghi nhận tại Nam Định
-
“Siêu thị” cây thế tiền tỷ ở Điền Xá Nam Định
-
Công an Nam Định truy tìm người phụ nữ trộm túi xách ở hội Phủ Dầy
-
Nam Định: Xe máy mất lái khi đi tốc độ cao, 2 người thương vong
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Vay 90 triệu, bị ép viết giấy nợ 300 triệu
-
Kiến nghị xử phạt nhóm ‘Rao vặt Nam Định’ vì đăng tin sai sự thật
-
Cả trăm hộ dân ở huyện Ý Yên chìm trong biển nước lịch sử
-
Tại sao lại gọi là “phở”?

