Cho rằng “vợ cũ” báo tin khiến công an bắt “vợ mới” vì vận chuyển ma túy, Hải rủ đàn em bắt giữ người phụ nữ, ép nạn nhân viết đơn gửi các cơ quan pháp luật xem xét lại.
Ngày 4/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Thanh Hải (SN 1979, ở TP Nam Định) 3 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.
Liên quan, các bị cáo Trần Xuân Tình (SN 1976, ở Thái Bình), Trần Quốc Việt (SN 1988, ở Nam Định), Nguyễn Đình Duy (SN 1987, ở Hà Nội), Tô Hoài Nam (SN 1989, ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hoài (SN 1989, ở Nam Định) nhận mức án từ 15 đến 30 tháng tù cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.
Nội dung vụ án thể hiện, Trần Thanh Hải từng sống chung như vợ chồng, có 2 con với chị Đinh Thị Hoa nhưng 2 người chia tay. Sau đó, Hải lấy “vợ mới” là Nguyễn Thị Hiền.
Tháng 8/2015, Nguyễn Thị Hiền bị công an bắt giữ vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hải nghi ngờ việc Hiền bị bắt là do “vợ cũ” báo tin cho công an nên đã 2 lần cùng đồng phạm bắt giữ người phụ nữ này.
Lần thứ nhất, tối 26/5/2016, Hải nhận tin chị Hoa đang ở một khách sạn tại Đống Đa (Hà Nội) nên rủ đồng bọn tới nơi. Tại đây, chúng đánh người đàn ông đang ở cùng Hoa và bắt chị này lên ô tô, chở về Nam Định.
Trên đường đi cũng như thời gian ở Nam Định, Hải nhiều lần đánh đập chị Hoa và ép chị viết đơn gửi Công an Hà Nội, Bộ Công an với nội dung chị đã mua ma túy đưa cho Nguyễn Thị Hiền dẫn đến người này bị công an bắt; đề nghị cơ quan pháp luật xem xét cho Hiền.
Tiếp đến, ngày 21/7/2016, Hải nhận tin báo chị Đinh Thị Hoa đang ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) liền rủ đồng bọn đến bắt giữ. Chị Hoa sợ hãi, chạy vào khu vực công an đang canh giữ phạm nhân điều trị tại bệnh viện.
Bất chấp cảnh sát có mặt và can ngăn của mọi người, Trần Thanh Hải và đồng bọn vẫn kéo chị Hoa ra ngoài đánh đập, đưa lên xe ô tô. Chúng chở người phụ nữ về Bắc Giang, ép chị xin lỗi mẹ đẻ của Nguyễn Thị Hiền vì đã báo tin, khiến công an bắt Hiền.
Hôm sau, Hải đưa chị Hoa về giữ tại Nam Định nhưng lực lượng công an đã có mặt kịp thời, giải cứu người phụ nữ. Quá trình điều tra, công an thu giữ của Hải 1 khẩu súng K59 và 4 viên đạn.
Ngoài ra, Trần Thanh Hải còn có quan hệ tình cảm với chị Nga (ở Hà Nội). Năm 2016, chị Nga nói với Hải việc mình có mua một căn hộ tại khu Royal City (Hà Nội) nhưng thiếu 4 tỷ đồng cho chủ đầu tư nên muốn bán lại.
Hải nói dối sẽ bán được căn hộ trên với giá 6,1 tỷ đồng nhưng yêu cầu chị Nga đưa tiền cho mình để nộp cho chủ đầu tư rồi mới có thể nhượng lại. Tin tưởng, chị Nga đã đưa cho Hải hơn 2,4 tỷ đồng và bị đối tượng chiếm đoạt.
Số tiền này, Hải dùng mua một ô tô Porcher – chiếc xe dùng để bắt, nhốt chị Hoa.
Theo XUÂN ÂN
(tiền phong)
- Nam Định: Gặp lại huyền thoại sống Nguyễn Ngọc Ký
- Dân mạng phát sốt trước hot girl Nam Định có rãnh bụng siêu đẹp
- Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Sự thật chú rể ở Nam Định ôm ‘gái lạ’ khóc nức nở khiến cô dâu bối rối
- Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
- Lại xuất hiện 1 cây hoa giấy dáng siêu cực đẹp, giá 100 triệu
-
Nam Định: Phát hiện xe vi phạm, phạt “nguội” chủ xe
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
-
Clip Xe khách Nam Định bị nhóm người chém hội đồng tại Quảng Ninh
-
Ngư dân biển Thịnh Long cảm kích bộ trưởng Thăng
-
Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
-
Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
-
Liều lĩnh trộm ô tô BMW ở Hà Tĩnh, mang ra Nam Định bán
-
Công đoàn Giáo dục đề nghị không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ
-
Nam Định: Nông dân điêu đứng vì khoai tây chỉ 3.000 đồng/kg
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
Nam Định: Thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu xe 29 chỗ nhồi 93 khách
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch