Ban đầu N.T.T.D. (29 tuổi, trú tại Phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) khai bị người lạ đốt, cướp 500 triệu đồng. Qua điều tra, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bước đầu xác định người phụ nữ trẻ này tự gây thương tích rồi dựng chuyện bị cướp.
Sáng 30/6, Thượng tá Nguyễn Quốc Trường – Trưởng Công an huyện Di Linh, cho biết hiện cô N.T.T.D. đã viết bảng tường trình thừa nhận không có chuyện bị người lạ mặt phóng hỏa đốt trên Quốc lộ 28 như tin báo ban đầu.
Đêm 25/6, Công an huyện Di Linh tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung khi đang điều khiển xe máy từ Bình Thuận về Lâm Đồng, cô D. bỗng dưng bị người lạ mặt phóng hỏa đốt và cướp 500 triệu đồng trên Quốc lộ 28.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh đã khẩn trương áp dụng biện pháp nghiệp vụ để điều tra.
Một ngày sau, Công an Di Linh bước đầu nhận định không có vụ án đốt người, cướp tiền bởi qua xác minh, thông tin ban đầu từ D. bất hợp lý kể cả về thời gian, địa điểm… Những người làm chứng ở khu vực đường đi cũng xác định chỉ thấy D. dừng xe bên đường đi, ngồi chơi một mình chứ không có người khác tiếp cận.
Do D. bị bỏng khá nặng ở phần ngực, vai, cánh tay và lưng nên cơ quan công an phải chờ Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị vết thương cho D.
Đến ngày 29/6, Cơ quan điều tra mới chính thức làm việc, lấy lời khai của D. Bước đầu xác định D. làm nghề đáo hạn ngân hàng, được bạn trai cho vay số tiền 500 triệu đồng, sau đó chuyển cho người khác vay.
Do có kế hoạch từ trước, D. đã mua một ít cồn. Khi điều khiển xe máy từ Bình Thuận trở về Lâm Đồng, D. dừng xe ven Quốc lộ 28 (đoạn thuộc xã Gung Ré, huyện Di Linh), tự tạt cồn vào ngực đốt rồi tri hô bị kẻ lạ đốt, cướp mất 500 triệu đồng.

Chiếc xe của D. tại hiện trường.
Cũng theo Công an Di Linh, vì không am hiểu nhiều về cồn nên D. đổ vào người lượng cồn hơi nhiều, đến khi bị cháy thì không khống chế được nên bị bỏng khá nặng.
Cơ quan chức năng đang xác minh địa điểm bán cồn y tế cho D., làm rõ động cơ tự gây thương tích, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.
- Cô gái Nam Định quyết giảm cân vì mê những chiếc váy ôm sát cơ thể
- Họa sĩ 9X Nam Định “đưa” tranh truyền thần vào nghệ thuật tatoo
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Lạ mắt với bộ kỷ yếu sặc mùi hắc ám của học sinh THPT Tống Văn Trân Nam Định
- Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
- Di tích lịch sử, danh thắng thành Nam
-
Nam Định: 48 công nhân phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm
-
Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định
-
Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
-
Nhà thờ Giáo họ Phanxicô
-
Người thân bé trai bị buộc dây, treo lên cửa sổ trường nói gì?
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 22/4 đến 23/4
-
Nam Định: Người đàn ông dùng gậy tấn công CSGT
-
Nam Định: Lợi dụng lòng tin, 2 mẹ con “nữ quái” lừa đảo hàng chục tỷ đồng
-
Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
-
Nhóm lừa đảo tinh vi ở Nam Định gây xôn xao mạng
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt